Báo Quảng Ninh vừa nhận được công văn số 321 do Thượng tá Lê Duy Tấn, Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh ký, trả lời về việc xác minh đơn của chị Nguyễn Bích Ngọc (SN 1982), trú tại tổ 4, khu 7, phường Hồng Hà (TP Hạ Long), tố cáo chị Đặng Thu Hường, cán bộ Trại Tạm giam Công an tỉnh cùng gia đình có hành vi đe dọa, nhục mạ và vu khống chị Ngọc lấy chiếc điện thoại di động của chị Hường.
Chúng tôi xin trích đăng nội dung công văn như sau:
Sau khi nhận được đơn, Đảng ủy Trại Tạm giam Công an tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đơn vị tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được đủ cơ sở kết luận: Ngày 13-8, chị Hường đi chợ Cột 8 có bị mất 1 chiếc điện thoại Nokia trị giá 9 triệu đồng, có nghi vấn để quên điện thoại tại quầy hàng của chị Ngọc và viết đơn trình báo Công an phường Hồng Hà (TP Hạ Long) để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Công an phường Hồng Hà đã xác minh kết luận, không có căn cứ để xác định chị Ngọc nhặt được điện thoại của chị Hường.
Chiều ngày 13 và sáng ngày 14-8, bà Trương Thị Cúc và bà Phạm Thị Hiền (là mẹ chồng và mẹ đẻ của chị Hường) đã đến quầy hàng chợ Cột 8, có lời lẽ xúc phạm làm ảnh hưởng tới danh dự của chị Ngọc. Ngoài ra, chị Ngọc còn khai báo trưa ngày 13-8, chị Hường có dẫn mẹ đẻ và anh trai đến nhà mắng chửi, đe dọa chị. Song chị Hường và gia đình không ai thừa nhận việc đó (chị Hường không có anh trai). Mẹ đẻ chị Hường cũng trình bày rằng bà không chửi mắng chị Ngọc; bà có gặp chị Ngọc ở chợ Hồng Hà vào sáng 14-8 và hỏi chị “có nhặt được điện thoại của con bà thì cho xin lại”. Đồng chí cán bộ được Trại Tạm giam cử đi xác minh có đến gặp một số người dân ở gần nhà chị Ngọc, nhưng không có ai biết việc này nên chưa đủ cơ sở kết luận chị Hường và người thân đến nhà chị Ngọc.
Ban Giám thị Trại Tạm giam đã yêu cầu chị Đặng Thu Hường viết báo cáo và tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm vì đã để người thân trong gia đình có lời nói, cử chỉ, hành động làm ảnh hưởng tới danh dự và tinh thần của chị Ngọc cũng như tình hình an ninh trật tự tại chợ Cột 8. Chị Hường đã nhận thức được việc trên và cam kết không để người thân trong gia đình tiếp tục có những việc làm tùy tiện nêu trên. Mâu thuẫn trên xuất phát từ việc bị mất đồ, nghi vấn cho người khác chiếm đoạt, do lời qua tiếng lại đã dẫn đến cả hai bên (mẹ đẻ, mẹ chồng của chị Hường và chị Ngọc) to tiếng với nhau. Nguyên nhân chính để xảy ra xô xát giữa 2 bên là do bà Hiền, bà Cúc chủ động đến gặp chị Ngọc, có lời lẽ xúc phạm chị Ngọc. Vấn đề này theo quan điểm của Trại Tạm giam thì chưa nghiêm trọng, chỉ là hiểu lầm và là việc xô xát trong dân. Vì bà Hiền và bà Cúc không phải là cán bộ của Trại Tạm giam nên sau khi xác minh, cơ quan có phối hợp với UBND phường Hồng Hà (trực tiếp là Công an phường) để gặp gỡ các bên giải quyết, đã ra thông báo kết luận.
Ngày 7-9, lãnh đạo Trại Tạm giam đã mời đại diện gia đình chị Ngọc và chị Hường đến làm việc. Gia đình chị Ngọc đã nhất trí hai bên hòa giải, xin lỗi nhau và không có điều kiện gì thêm. Trại đã đề nghị UBND phường Hồng Hà vận động bà Hiền và bà Cúc đến nhà chị Ngọc để có ý kiến dàn xếp sự việc, tránh hiểu lầm và mâu thuẫn phát sinh thêm (việc này đã được chị Ngọc đồng ý); đề nghị UBND phường xử lý người vi phạm trật tự công cộng theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu Công an phường giải thích cho nhân dân ở chợ, Ban Quản lý chợ biết không có việc chị Ngọc nhặt được điện thoại bỏ quên. Đơn vị có đề nghị Công an phường nhắc nhở cán bộ xác minh vụ việc và đồng chí Hường cần chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ khi tiếp xúc với nhân dân.
Trại Tạm giam Công an tỉnh xin cảm ơn sự đóng góp ý kiến xây dựng của các cơ quan chức năng và nhân dân nhằm xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.