Bán kết Champions League: Mọi con đường đều hướng về Bernabeu

Rạng sáng 28-4, Barca có chuyến hành quân tới Bernabeu để viết tiếp phần 3 kịch bản “siêu kinh điển” của hai đội mùa giải năm nay và lần này là trận đấu trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champions League.

Đây là trận đấu được người hâm mộ mong đợi, bởi sự đấu trí của 2 HLV tài năng, 2 dàn sao sáng nhất châu Âu... và mọi con đường lúc này đều hướng về thánh đường Bernabeu.

Bán kết Champions League: Mọi con đường đều hướng về Bernabeu ảnh 1
Real (áo trắng) đã sẵn sàng đón tiếp Barca tại Bernabeu.

Bước vào trận bán kết định mệnh Pep Guardiola có “hành trang” là một trận hòa và một trận thua trước chủ sân Bernabeu. Trận thua trước Real ở chung kết cúp Nhà vua là một nỗi buồn với thầy trò Pep Guardiola. Bởi có vẻ như lối chơi tiqui-taca của Barca đã bị Mourinho tìm ra cách khắc chế. Hai trận đối đầu gần nhất, hàng công siêu khủng của Barca cũng chỉ ghi được đúng 1 bàn. Thậm chí trong trận chung kết, đoàn quân chiến thắng của xứ Catalan còn không tung ra nổi 1 cú sút nào trong suốt 45 phút.

Bán kết lượt đi

Nhưng với một đội bóng lớn như Barca, những sơ suất đã qua chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của họ trước trận bán kết lượt đi quan trọng này. Barca hiểu rõ mục tiêu nào là quan trọng hơn. Chức vô địch La Liga gần như nắm chắc trong tay, Barca hẳn sẽ toàn tâm toàn ý dồn hết sức để loại Real ra khỏi bán kết, như một món quà ngọt ngào dành cho người hâm mộ.

Trước trận bán kết, Barca đón tin vui khi tiền vệ tài năng Iniesta được trắng thẻ. Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Ossasuna ở vòng 33 La Liga còn mang về cho Pep một món quà khi Messi và đặc biệt là tiền đạo chủ lực David Villar tìm lại được sự tự tin và bản năng sát thủ. Rất có thể đó chính là những yếu tố để các cầu thủ của Pep tìm được cảm giác làm tung lưới Real nhằm đem về lợi thế ở lượt về.

Với Real, họ đang sống trong giai đoạn thăng hoa cả về phong độ lẫn tinh thần. Chiếc cúp Nhà vua, chiến thắng hủy diệt trước Valencia... cho thấy đoàn quân Mourinho đang có sự chuẩn bị tốt nhất. Dường như họ đã quên hẳn nỗi thất vọng khi không còn cơ hội giành chiếc cúp La Liga. Những gì đã thể hiện ở 2 trận đấu với Barca cho thấy, Real xem ra là đội duy nhất trên thế giới lúc này đủ khả năng đánh bại gã khổng lồ xứ Catalan.

Với thể thức khắc nghiệt của Champions League, mục tiêu tối thượng của bất kỳ đội chủ nhà nào trong trận lượt đi cũng là giữ sạch lưới và ghi được bàn thắng. Ở mặt trận phòng ngự, với những gì đã thể hiện trong 2 trận siêu kinh điển vừa qua, rõ ràng Mourinho đã giúp Real đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật bảo vệ cầu môn. Đó là cơ sở, là niềm tin để các cổ động viên “kền kền trắng” hy vọng đội nhà sẽ giữ sạch lưới tại Bernabeu. Thế nên, nhiều khả năng sẽ không có những thay đổi trong đội hình xuất phát của Real trong trận bán kết. Nghĩa là Pepe vẫn sẽ ra sân trong tam giác tiền vệ, trong khi phía trên bộ ba Ozil - Di Maria - Ronaldo vẫn nhận được sự tín nhiệm của “Người đặc biệt”.

Nhưng nhiệm vụ của Real không chỉ là bảo vệ mảnh lưới Casillas. Để đi tiếp, họ cần những bàn thắng để tránh cạm bẫy ở Nou Camp lượt về. Nên rất có thể Mourinho sẽ có những thay đổi bất ngờ nhằm tăng sức tấn công mạnh mẽ trong từng thời điểm nhất định, giống như kịch bản mà Mourinho đã từng áp dụng giúp Inter hạ gục Barca mùa giải trước. Và với hàng tấn công được đánh giá là hùng hậu nhất châu Âu lúc này rất có thể Mourinho sẽ cần tới những sát thủ đẳng cấp đang có phong độ tốt như: Higuain, Benzema hay Kaka...

Với lực lượng không bị sứt mẻ, các cầu thủ đang có phong độ cao và đặc biệt được chơi trên thánh đường Bernabeu, chắc chắn rằng cuộc đón tiếp những “người hùng” xứ Catalan của Real Madrid sẽ có nhiều bất ngờ, kịch tính và giàu cảm xúc.

Dự đoán: 2-1.

Cùng chuyên mục