Năm nay Quảng Đức có thêm bản Vắn Tốc, một con đường được đổ bê tông phẳng lỳ, chẻ đôi màu xanh ngút ngàn của núi rừng đưa chúng tôi vào bản. Hai bên đường, 15 ngôi nhà mới, mái ngói đỏ tươi; đây là những ngôi nhà của các chiến sĩ Lâm trường 103 - Đoàn kinh tế Quốc phòng B27 xây cho bà con theo dự án di dân của xã Quảng Đức.
Chiều về trên thôn mới Tân Đức, xã Quảng Đức (Hải Hà).
Nhớ mùa xuân năm trước, bản Cống Mản Thìn được hình thành gồm 15 ngôi nhà, mái ngói đỏ tươi nổi bật lên giữa màu xanh của núi rừng. Anh Trưởng Dần Hoà, một hộ dân của Cống Mản Thìn tâm sự: “Nhà tôi trước đây ở bản Hợp Phố, cũng thuộc xã Quảng Đức, nhà tranh tre vách nát khổ lắm, mùa đông thì lạnh, mùa mưa thì nước hắt vào nhà. Nhà ngày ăn 3 bữa sắn mà vẫn không có tiền làm nhà. Vợ chồng làm được đồng nào cứ phải tiết kiệm để lo sửa nhà, nhìn các con nheo nhóc khổ lắm. Bây giờ có nhà mới rồi, chẳng còn phải lo giá rét mưa bão nữa”. Anh Hoà gặp 2 điều may liền một lúc, anh xin được vào làm công nhân ở Xí nghiệp đá Tấn Mài gần nhà. Có nhà lại có việc làm nên số tiền dành dụm trước đây, anh mạnh dạn đầu tư cho 2 con đi học nghề hứa hẹn trở thành những công nhân của Khu công nghiệp Hải Hà. Niềm vui ấy không chỉ riêng một mình anh Hoà mà nó lan ra khắp bản, nhiều người đến đây không những có nhà lại có công việc mới như trồng chè, trồng rau, chạy xe máy chở khách, chở thực phẩm phục vụ thôn bản vì đường từ bản đã được đổ bê tông thông suốt tới trung tâm xã và ra huyện. Cách đó không xa thôn Tân Đức với gần 60 nóc nhà san sát. Con đường bê tông liên thôn xưa vốn vắng vẻ, nay lại rộn ràng bước chân lũ trẻ đến trường. Những ngôi nhà thêm ấm khi có tiếng trẻ thơ. Nhớ mùa xuân đầu tiên khi thôn mới thành lập vào năm 2005, thôn chỉ toàn người lớn, và cũng không có trường học. Những người dân trong thôn đều là người đến từ xã cũng có tên là Tân Đức, ở huyện Ba Vì. Họ là những người nông dân sống ven bờ sông Hồng. Trận lũ năm 2005 làm lở bờ sông khiến hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn. Cuộc sống của họ đang bơ vơ vì mất nhà, thì rừng núi biên cương xã nghèo Quảng Đức lại giang tay đón họ những người nghèo hơn đến với mình. Họ được nhận hỗ trợ cho cuộc sống ban đầu. Các chiến sĩ Lâm trường 103 đã phối hợp với đơn vị bạn giúp họ làm nhà, làm đường bê tông. Rồi trường tiểu học được mọc lên giữa thôn, làm ấm thêm những ngôi nhà vì lũ trẻ từ quê được đón lên đây đoàn tụ với gia đình. Anh Nguyễn Công Chính nay đã mạnh dạn đón vợ và 2 con mình cùng lên sống ở Tân Đức. Anh Chính tâm sự: “Trước đây tôi chỉ lo các con tôi lên đây phải thất học, bây giờ đã có trường học rồi khỏi phải lo. Ngày trước vợ con phải đi thuê nhà ở quê, chồng một nơi vợ con một nẻo, sống vất vưởng khổ lắm. Bây giờ cô vợ tôi có vẻ thích hợp với nơi này. Cái vui nhất là giải toả được nỗi lo nước lũ cuốn trôi mất nhà như ngày xưa ở ven sông cứ thường trực trong đầu mỗi khi mưa to”. Anh Vũ Đức Quang, người cùng quê với anh Chính, hai người đến đây cùng một ngày, rồi lại cũng cùng đón vợ con lên đây cùng một ngày tâm sự: “Cuộc sống của chúng tôi tuy còn nhiều vất vả lắm, nhưng dần sẽ ổn định thôi”. Ngày họ mới đến, để họ có nghề ổn định đời sống, các chiến sĩ Lâm trường 103 giúp họ trồng 10 ha chè cao sản. Bây giờ diện tích trồng chè đã được mở rộng đến gần 70 ha. Nhiều gia đình đã mạnh dạn về quê vay tiền bà con họ hàng để sắm sửa máy móc chăm sóc, chế biến chè, nhiều nhà tăng gia thêm rau xanh. Buổi chiều, Tân Đức như vui hơn, tiếng mõ trâu lóc cóc về thôn, tiếng trẻ con nói cười ríu rít làm ấm thêm núi rừng. Cuộc sống đã thay đổi nhiều, trong thôn nhà nào cũng bận, chỉ có lũ trẻ con lúc nào cũng ríu rít, vừa chăn trâu lại vừa đuổi nhau đá bóng trên sườn đồi. Đồng chí Bí thư Chi bộ thôn vừa đi họp trên xã về báo cho bà con một tin vui: “Huyện đang có chủ trương mở rộng diện tích trồng cây mây nếp ở Quảng Đức, bà con sẽ được vay vốn, được mở rộng diện tích gieo trồng”. Niềm vui ấy chẳng mấy chốc nhân lên khắp thôn, đẩy cái nghèo cái khó vào dĩ vãng. Bên sườn đồi những chùm hoa sở nở trắng bung như nắm tay trẻ con báo hiệu hạnh phúc đang sinh sôi nảy nở, biến cái vùng biên cương vắng vẻ thành nơi càng ngày càng đầm ấm hạnh phúc.