Bán nhà để chạy thận

Nói đến hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Mạnh Đình, tổ 67B, khu 5, phường Cao Xanh (TP Hạ Long), ai cũng cảm thương. Nhiều năm nay, anh Đình bị bệnh suy thận, gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cùng cực.

Vợ chồng anh Đình sinh được 2 con. Cả hai vợ chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Cách đây 6 năm, sức khoẻ của anh Đình suy giảm; đi khám, được bác sĩ cho biết anh bị suy thận, hai quả thận bị hoại tử. Đúng lúc gia cảnh cơ cực, vợ anh lại đi biệt tích đến nay vẫn chưa về. Để có tiền nuôi 2 con ăn học, lo cuộc sống cho gia đình, anh đã phải xoay xở trăm bề, làm mọi nghề, từ phụ xây, đóng gạch, bốc xúc... Lao động quá sức, bệnh tình của anh càng nặng. Không thể đi làm, anh đành nằm ở nhà chịu đựng nỗi đau bệnh tật hành hạ. Nhìn bố vật vã, đau đớn vì căn bệnh, các con anh thương lắm, nên đã thay bố đi vay mượn tiền của của họ hàng, bà con hàng xóm để đưa bố đi chữa bệnh và chăm sóc bố hàng ngày. Anh được điều trị chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), rồi sau đó chuyển về Bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng và hiện tại anh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bán nhà để chạy thận ảnh 1
Con gái anh Đình đang chăm sóc bố.

Số tiền gia đình anh vay mượn để chữa bệnh cứ ngày một chồng chất. Ngôi nhà đang ở anh đành phải bán để lo tiền trả nợ và chạy chữa thuốc thang. Cứ 1 tuần anh phải đến bệnh viện 3 lần để lọc máu và chạy thận. Hiện tại, ngoài điều trị bệnh suy thận giai đoạn cuối, anh phải điều trị thêm bệnh suy tim, huyết áp, dạ dày và gan. Chi phí điều trị bệnh của anh, dù có bảo hiểm hộ nghèo, mỗi tuần vẫn hết trên 1 triệu đồng. Số tiền đó là quá lớn đối với gia đình anh lúc này, nhưng nếu không được điều trị, sự sống của anh Đình rất mong manh…

Hiện tại 3 bố con anh ở trong căn nhà được xây tạm trên mảnh đất nhỏ (phía sau ngôi nhà đã bán). Những vật dụng có giá trị trong nhà đều đã bán, chỉ còn lại mấy đồ dùng cũ kỹ. Gia đình anh trong cảnh bữa no, bữa đói… Đưa tay gạt nước mắt, anh Đình ngậm ngùi: “Tiền cũng đã cạn kiệt, căn nhà nhỏ này cũng phải bán thôi, không biết có thể cầm cự được bao lâu…”.

Hiện tại sức khoẻ của anh Đình rất yếu, không ăn được, chỉ uống nước cháo, đi không vững. Anh đang lo lắng sức khoẻ của anh ngày một yếu, các con anh biết nương tựa vào đâu?

Cảm thông trước hoàn cảnh gia đình anh, chính quyền địa phương, bà con hàng xóm đã quan tâm, giúp đỡ nhiều mặt. Nhưng về lâu dài gia đình anh rất mong được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những nhà hảo tâm sẻ chia, giúp anh vượt qua bệnh tật, các con anh cần có sự giúp đỡ ổn định để có thể tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Đình, xin gửi về địa chỉ gia đình anh, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103 Kho bạc NN Quảng Ninh), hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).

Cùng chuyên mục