5 triệu USD là cái giá mà Cty truyền thông đa quốc gia SportFive (S5) đơn vị đang nắm giữ bản quyền truyền hình Euro 2012 khu vực Châu Á – Thái Bình Dương - đưa ra cho các đài truyền hình ở VN, nếu muốn có bản quyền phát sóng sự kiện thể thao này. Hạn cuối cùng để hồi đáp là ngày 20.4.
Nếu so với mức giá mà chính công ty này đưa ra cho các đài truyền hình VN ở Euro 2008 cách đây 4 năm, thì mức độ đội giá đã tăng lên gấp gần 3 lần. Chẳng thế mà dù biết rằng khán giả VN rất “khát” sự kiện này, nhưng các đài truyền hình VN từ lớn đến nhỏ đều... nằm im nghe ngóng, dù SportFive đã chào mời từ cách đây hơn 1 tháng.
Mãi đến gần đây, VTV mới dè dặt lên tiếng xác nhận sẽ nỗ lực hết mình để xúc tiến đàm phán với SportFive thương lượng mua bản quyền. Giám đốc của TVAD (Trung tâm dịch vụ và quảng cáo của VTV) Đỗ Thị Lan Hương mới đây cho biết, TVAD đang gấp rút hoàn thành hồ sơ dự thầu để kịp với thời hạn 20.4 mà SportFive đưa ra. 4 năm trước ở Euro 2008, VTV cũng là đơn vị đã chấp nhận bỏ ra 2 triệu USD để mua bản quyền 31 trận đấu của giải đấu này, vượt lên trên 13 đối thủ khác.
Liệu động thái của VTV có gây ra một làn sóng đua nhau nâng giá khiến các nhà đài ở VN chịu thiệt mà SportFive là “ngư ông đắc lợi” hay không? Mặc dù gần đây các nhà đài ở VN đã có nhiều kinh nghiệm “thương đau” trong lĩnh vực này. Khi mà hiệp hội truyền hình trả tiền – đơn vị được hy vọng là sẽ đứng ra thương thảo với các đối tác nước ngoài, hạn chế những tranh chấp không đáng có và giảm thiệt hại cho các đài – vẫn chưa ra đời, thì mọi việc vẫn còn ở trong tình trạng mạnh ai nấy chạy.