Những ngày vừa qua, các tifosi đã được tận hưởng những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Sau khi bị đẩy đến tận cùng của sự thất vọng bởi thất bại thảm hại 1-7 của Roma trước Manchester United là niềm vui sướng khôn cùng khi Milan đánh bại Hùm xám Bayern Munich trên sân khách.
Báo chí Italia cũng vậy, họ thể hiện tình cảm của mình ngay qua những câu chữ bình luận về các trận đấu của hai đôi bóng con cưng. Thể thao VietNamNet xin được cùng các bạn cùng điểm qua những lời bình luận thú vị nhất của báo chí Italia về hai trận tứ kết lượt về vừa qua.
![]() |
| Serie A bẽ mặt vì trận thua kinh khủng của Roma |
Đầu tiên là trận thua lịch sử của AS Roma trước Manchester United tại Old Trafford với tỉ số 1-7. Tờ Gazzetta dello Sport dành hẳn 5 trang để nói về thất bại này. Nhà báo Candido Cannavò - một CĐV nhiệt thành của Roma đã viết như sau: "Đó là một thất bại lịch sử - bởi vì từ trước đến giờ bóng đá Italia chưa từng bị huỷ diệt như vậy dưới tay người Anh".
Nhà báo Ruggierio Palombo bày tỏ sự đồng tình nhưng với sắc thái nhẹ nhàng hơn: "Những gì diễn ra tại Manchester không phải là một trận đấu. Có một số điểm đáng ghi nhận trong lối chơi của Roma, tuy nhiên việc thảm bại với tỉ số như vậy quả là mất thể diện.
Roma không có sự phục vụ của ba cầu thủ chủ chốt (Taddei, Tonetto, Perotta) - những người luôn biết cách gây sức ép lên đối thủ rất tốt - cho nên việc bố trí Wilhemson chơi ngay sau Totti còn Vucinic và Mancini đá cánh là vô vọng. Không thể chơi cùng một chiến thuật khi mà bạn thiếu những nhân tố cần thiết để thực hiện".
Tuy nhiên, không chỉ riêng HLV Spaletti bị chỉ trích. Nhà báo Stefano Boldrini đã không trừ một ai trong đội hình của Roma khi viết: "Đội bóng thiếu đủ thứ, từ cá tính cho tới tinh thần thi đấu. Không cầu thủ nào mà không có lỗi cả, kể cả Totti - người trước trận đấu muốn để lại dấu ấn của mình tại Old Trafford - cuối cùng thì thua kém Cristiano Ronaldo trên mọi phương diện.
HLV Spaletti thì cần phải chịu trách nhiệm do chiến thuật không hợp lý. Roma không những chỉ thua một trận đấu, họ còn tự huỷ hoại hình ảnh của mình trên đấu trường quốc tế".
Trên trang nhất tờ La Republica thì đăng một tít dài: "Tạm biệt những giấc mơ, Roma đã bị làm bẽ mặt tại Manchester". Thêm vào đó, các nhà báo Italia còn tranh nhau đi tìm một trận thua bẽ bàng hơn của bóng đá Italia trên đấu trường châu Âu, và đó chính là trận thua 0-7 của Juventus trước Wiener SK của Áo vào năm 1958.
![]() |
| Nhưng nhờ chiến thắng oanh liệt của Milan |
Nhà báo Roberto Beccantini của tờ La Stampa thì cho rằng: "Roma đã bị làm choáng váng, bị cuốn phăng đi, bị huỷ diệt rồi làm nhục tại Manchester".
Tuy hầu hết báo chí Italia đều tập trung chê bai phong độ kém cỏi của Roma, một số ít vẫn dành cho Manchester United những lời ngợi khen. Nhà báo Luca Valdiserri của tờ Corriere Dello Sport tán tụng: "Đây là Champions League, và những gì Roma hứng chịu là cái giá mà họ phải trả trong một buổi tối khi vẻ đẹp của bóng đá cũng tỏ ra nhẫn tâm.
Roma xứng đáng có mặt tại đây, nhưng họ đã gặp phải một đối thủ mạnh hơn, chuyên nghiệp và kinh nghiệm hơn. Roma đã thất bại đau đớn, nhưng chúng ta đủ trưởng thành để không cần phải quá than khóc về kết quả đó".
Nhà báo Maurizio Crosetti thì dành riêng sự thán phục của mình cho Cristiano Ronaldo: "Mỗi khi Cristiano Ronaldo có bóng, chỉ trong vòng 20 giây thì các cầu thủ Roma ngay lập tức trông giống như những đứa trẻ sợ những chuyến đi dài, và bị bỏ rơi ngay bên vệ đường. Ronaldo đúng là cầu thủ hay nhất thế giới hiện tại. Hoặc chí ít là cầu thủ có lối chơi lôi cuốn hấp dẫn người xem nhất".
Trong số những bài viết về thất bại của Roma, đáng chú ý là bài báo đầy hài hước của nhà báo Alessandro Catapano - người chỉ quan tâm tới bạo lực xảy ra ở bên ngoài sân cỏ. Catapano viết: "Không có đâm chém, không có chấn thương gì nghiêm trọng. Lạy chúa, cuối cùng thì cũng có tin tốt lành".
![]() |
| Báo chí Ý có dịp lấy lại thể diện |
Tuy nhiên, sau chiến thắng của Milan trên đất Đức thì báo chí Italia lại được dịp tung hô thoả thích. Milan đã trở thành CLB Ý đầu tiên thắng Bayern ngay tại sân Allianz Arena, và là đội duy nhất không thuộc Premiership tại vòng bán kết Champions League, bên cạnh Manchester United, Liverpool và Chelsea.
Tờ Tuttosport chúc mừng chiến thắng của Milan với một dòng tít bằng tiếng Anh trên trang nhất: "Milan, only you".
Trên trang nhất của tờ Corriere dello Sport chạy tít: "Milan, ông vua của châu Âu". Tờ Corriere dello sport ca ngợi thành tích tuyệt vời của Milan tại Champions League những năm gần đây, khi các Rossonerri lọt vào 4/5 vòng bán kết gần đây nhất.
Còn tờ La Gazetta dello Sport thì viết: "Milan, tiếp tục bay cao", ngụ ý muốn Milan giữ vững thành tích tuyệt vời trong các lần đối đầu với Manchester United trước đây, khi đội bóng chủ sân San Siro chiến thắng cả ba trong ba lần giáp mặt.
Tuy nhiên, tờ báo này cũng không quên dành những lời khen ngợi cho đối thủ sắp tới của Milan khi viết: "Trong thời điểm hiện tại, không có đội bóng nào tại châu Âu chơi bóng hấp dẫn như Manchester United. Bóng đá Anh đã tìm ra cách chiến thắng những thời khắc đen tối để có được vinh quang ngày hôm nay".


