Chuyện Ronaldo sang Real Madrid đã làm sôi sục cả thế giới trong suốt ngày hôm qua (12/6) và chắc chắn sẽ là vấn đề "nóng hổi" trong những ngày sắp tới. Vậy những tờ báo lớn đã đưa thông tin đầu tiên về vụ việc này như thế nào?
"MU đồng ý bán Ronaldo với 80 triệu bảng" là tiêu đề bài viết đầu tiên của trang BBC khi đưa tin về sự việc này. Theo tác giả thì với khoản kinh phí thu được từ vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới này, HLV Alex Ferguson sẽ rủng rỉnh tiền bạc để "shopping" mùa hè 2009.
Tờ Telegraph cho rằng Ronaldo - MU là "máy in tiền" cho nhà Glazers (Ảnh: Telegraph, Getty Images).
Tờ The Sun chạy dòng tít "Ronaldo và bản hợp đồng kỷ lục với Real Madrid”. HLV Alex Ferguson cuối cùng cũng đã gật đầu với giá chuyển nhượng 80 triệu bảng mà phía Real đưa ra để đổi lấy chữ ký của Ronaldo. Theo thỏa thuận giữa hai CLB, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ được chính thức tiếp xúc với tiền vệ 24 tuổi, và hai bên cũng dự kiến sẽ hoàn tất bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất mọi thời đại vào cuối tháng này.
Trong khi đó, tờ Telegraph cũng của nước Anh thì nhìn ở góc độ "Nhà Glazer phát tài nhờ Ronaldo". Theo tác giả bài viết, gia đình nhà Glazer sẽ thu về khoản lợi nhuận khổng lồ từ vụ chuyển nhượng Ronaldo. Năm 2003, MU chỉ phải bỏ ra 12,24 triệu bảng để có được chữ kỷ của tiền vệ tiền vệ người Bồ Đào Nha, thế nên với việc bán CR7 các ông chủ người Mỹ của MU sẽ đương nhiên ôm trọn khoản lợi nhuận 67,76 triệu bảng. Thêm nữa, Glazers cũng đã thu về 80 triệu bảng từ bản hợp đồng tài trợ với tập đoàn bảo hiểm Aon cách đây không lâu. Rõ ràng, MU đang là cỗ máy in tiền cho gia đình nhà Glazer.
Trên trang Independent có bài viết mang tựa đề "Cơn sốt bóng đá". Cách đây 6 tháng, Ferguson đã khẳng định sẽ không bán cho Real dù chỉ là... một con virus. Nhưng HLV của MU đã khiến cả thế giới bóng đá "phát sốt" khi ông bất ngờ đồng ý để tiền vệ người Bồ Đào Nha gia nhập “dải ngân hà” Bernabeu, với giá chuyển nhượng kỷ lục 80 triệu bảng.
Còn trang The Mirror thì có ngay bài đầu tiên của mình là: "Ronaldo ra đi, cơ hội cho Rooney". Cây viết nổi tiếng John Cross nhận định rằng Ronaldo đến Real Madrid là một cơ hộ tốt để Rooney chứng tỏ khẳ năng thủ lĩnh của mình tại Old Trafford trong mùa giải tới. Trong 2 mùa giải gần đây, Rooney luôn phải chơi dạt ra cánh trái nhường vị trí sở trường của anh là tiền đạo trung tâm cho tiền vệ người Bồ Đào Nha. Điều này đã khiến Rooney không phát huy hết bản năng “sát thủ” như khi anh chơi cho ĐT Anh. Tiền đạo của MU đã ghi được 7 bàn thắng cho "Tam sư" trong 10 trận đấu gần đây.
Ở góc nhìn khác, Financial Times lại phân tích: "Ronaldo: canh bạc mạo hiểm của Perez". Tác giả bài báo cho rằng tân chủ tịch của Real đã chơi một canh bạc mạo hiểm khi bỏ ra 80 triệu bảng để tậu Ronaldo. Theo tác giả, Real đã mua tiền đạo người Bồ Đào Nha ở mức giá đỉnh điểm, một điều tối kị trong kinh doanh. Perez sẽ rất khó khăn để kiếm lại được khoản tiền đã bỏ ra vì Ronaldo không phải là "gà đẻ trứng vàng" như David Beckham trước đây.
Cò tờ Thời báo Los Angeles thì tiếp cận sự kiện này một cách "rất... Los Angeles", đó là soi mói vào đời tư của CR7. "Ronaldo ăn mừng chiến thắng cùng Paris Hilton", một thông tin gây sốc với giới showbiz và làng giải trí Mỹ. Và tất nhiên, thông tin này sau đó cũng được lấy lại tràn lan trên khắp các mặt báo điện tử ở phạm vi toàn thế giới.