Báo chí Ý lên mây, truyền thông Anh chua chát!

Chỉ sau có tám ngày ngắn ngủi, vị thế của báo giới Italia và đảo quốc sương mù đã đổi chiều nhanh chóng.

Với người Ý, chiến thắng 3-0 của Milan trước đội đang dẫn đầu bảng Premiership là một kỳ tích, là một "giấc mơ có thật"... không biết bao nhiêu mỹ từ đã được những phóng viên thể thao dành tặng cho đội bóng đỏ-đen.

Chiến thắng của Milan được cả châu Âu ca tụng
Chiến thắng của Milan được cả châu Âu ca tụng

Còn báo chí Anh, tuy rất buồn khi không được thấy một trận chung kết toàn Anh, nhưng cũng vẫn dành cho Milan những lời khen ngợi xứng đáng. Thể thao VietNamNet xin được cùng các bạn điểm qua những đánh giá của báo chí hai nước sau trận lượt về tại San Siro.

Tờ Corrielle della Serra có trụ sở đặt tại Milan giật tít: "Milan đã huỷ diệt Manchester". Trong bài báo có đoạn viết: "Milan đã có một màn trình diễn siêu đẳng. Các học trò của Ancelotti đã hoàn toàn làm chủ được thế trận, không cho các cầu thủ Manchester United một cơ hội dù là nhỏ nhất".

Còn trên tờ báo thể thao nổi tiếng Gazetta dello Sport thì là: "Milan phi thường! Hẹn gặp Liverpool tại chung kết". Nhà báo Gaetano De Stefano đã quá phấn khích mà viết rằng:
"Milan đã xé Manchester ra thành từng miếng. San Siro là thánh đường của bóng đá. Kaka và Seedorf là những người khổng lồ với hai bàn thắng kinh điển".

Dòng tít lớn chạy trên chuyên mục thể thao của tờ La Republica viết: "Milan siêu hạng đá văng Manchester và các Rossoneri tiến vào trận chung kết". Bài báo hết lời ca ngợi lối chơi hoàn hảo của các chiến binh đỏ đen: "Milan, phép màu nay đã thành sự thật.

Milan, một màn trình diễn tối ưu trong 45 phút đầu đã hạ gục Manchester - kẻ chiến bại thứ mười trên con đường chinh phục Champions League. Giờ là lúc đòi lại món nợ mà Liverpool đã vay hai năm trước ở Istambul. Chiếc cúp Champions League thứ bảy đã ở trong tầm tay..".

Trên tờ La Stampa, nhà báo Roberto Beccantini hào hứng viết:
"Kaka, Seedorf và Gilardino đã thổi bay Manchester United. Milan đã không chỉ hạ gục đối thủ, mà là tàn phá Manchester. Mười một lần có mặt tại các trận chung kết, trong đó ba lần trong năm năm trở lại đây. Milan vĩ đại".

Dòng tít chạy trên trang nhất của tờ Il Messaggero rất ngắn gọn: "Milan hạ nhục Manchester United". Tác giả bài báo đã không quên thất bại của Roma trước M.U ở vòng đấu trước khi viết:
"Kaka, Seedorf và Gilardino đã giúp Roma trả được món nợ khi hạ gục M.U ba bàn không gỡ".

Báo chí Anh thì tỏ ra không hề thương xót đội bóng thành Manchester. Tờ Telegraph chạy tít: "United bị cuốn trôi bởi cơn thuỷ triều Milan".

Nhà báo Henry Winter viết: "Manchester United đã bị loại khỏi Champions League, và điều làm ngài Alex Ferguson cảm thấy thất vọng nhất chính là cách mà các học trò của ông thi đấu ra sao vào tối hôm qua. Giờ thì Premiership chỉ còn trông chờ vào Liverpool. Gerrard chiến đấu với Gattuso".

Hình ảnh trên tờ The Sun
Hình ảnh trên tờ The Sun

Nhà báo Richard Williams của tờ The Guardian thì còn viết chua chát hơn: "Những cầu thủ Manchester đã phải quỳ gối khuất phục trước những đối thủ đẳng cấp hơn nhiều tại châu Âu. Milan đã chơi bóng như thể CLB đang dẫn đầu Premiership chỉ là một chướng ngại vật bé nhỏ trên đường báo thù trận chung kết Champions League hai năm về trước với Liverpool.

Bất cứ tiền vệ nào của Milan cũng đều trình diễn một phong độ tuyệt hảo, thậm chí cả người hùng thầm lặng Massimo Ambrosini cũng vậy".

Tờ The Sun thì chơi chữ: "AC Milan 3 - Man Utd 0: San Zero" (sân nhà của Milan là San Siro), trong đó trích lời của Ferguson thừa nhận các cầu thủ M.U đã tự cứa cổ mình. Nhà báo Shaun Custis thì cho rằng: "Manchester United sẽ còn bị ám ảnh bởi Kaka trong nhiều năm nữa.

Sau khi đã ghi hai bàn thắng tuyệt vời vào lưới M.U tại Old Trafford, tiền vệ người Brazil này lại là niềm cảm hứng cho đoàn quân đỏ-đen hạ gục United khi là người mở tỉ số trận đấu. Khi mà cả Kaka, Seedorf và Gattuso đều toả sáng rực rỡ thì không còn ai nhận ra đâu là Rooney và Cristiano Ronaldo nữa".

Tờ The Mirror thì lạnh lùng nhận xét:
"Giấc mơ châu Âu của Manchester United đã chết. Và giấc mộng một trận chung kết toàn Anh cũng chết theo. M.U đã bị đánh bại trên mọi phương diện trong một đêm mưa tầm tã tại San Siro".

Nhà báo Sam Wallace của tờ The Independent thừa nhận: "Phong cách và đẳng cấp của Milan là hơn hẳn Manchester United. Quên tính náo nhiệt của Premiership đi. Quên ý định thôn tính châu Âu của Premiership đi. Thật là xấu hổ khi chứng kiến những gì mà đoàn quân của ngài Alex Ferguson thể hiện tại San Siro".

Cùng chuyên mục