Trong vòng vài tháng gần đây, cơn sốt giá đã liên tục gia tăng mà khó kiểm soát, ảnh hưởng rõ rệt tới các mặt của đời sống. Nhất là khi Bộ Công thương ra quyết định 491/XDQD-TGD ngày 22-11, tăng giá xăng thêm 1.700đ/lít thì càng có “lý do” để các mặt hàng khác tăng giá.
Người tiêu dùng băn khoăn trước giá thực phẩm tăng.
Tại chợ Trung tâm huyện, bên cạnh giá các mặt hàng quần áo, giầy dép... tăng giá nhẹ, gạo, thịt lợn và rau xanh là 3 mặt hàng tăng mạnh nhất. Gạo ngon tăng từ 10- 15.000đ/kg so với đầu năm; giá thịt lợn tăng từ 5-10 giá; còn rau xanh, trước kia chỉ 500-1.000 đồng/mớ thì nay đã tăng lên 2.000-2.500 đồng/ mớ. Một tiểu thương cho biết: “Trong hơn hai tháng gần đây giá thịt lợn tăng nhiều vì giá lợn hơi tăng. Nguyên nhân là bà con phải tăng chi phí trong chăn nuôi. Hiện giá thịt ba chỉ tăng, trong khoảng: 35-40.000đ/kg, thịt mông: 60.000đ/kg... Mà giá cao bán cũng khó và chậm hơn trước”.
Cùng với sự tăng giá mạnh ở các mặt hàng thực phẩm, thì các loại dịch vụ cũng tăng như giá xe ôm (tăng lên 3.000đ/km), nước giải khát (tăng 1-2.000đ/cốc cafe hoà tan)... Anh Duy, có thâm niên trong nghề chạy xe ôm ở trung tâm huyện cho biết: Vừa rồi giá xăng tăng lên hơn 1.700đ/lít vì thế giá xe cũng phải tăng. Nếu không tăng làm sao đủ chi phí chứ. Bà con ở đây nghèo tăng giá nên ít khách nhưng cũng phải chạy thôi, chẳng nhẽ để xe đắp chiếu à!.
Cơn “bão giá” đã thực sự làm các bà nội trợ vùng cao này cảm thấy lúng túng. Chị Thoa - một gia đình công chức điển hình: chồng làm sĩ quan quân đội, vợ là giáo viên, có con trai học lớp 6, cho biết: Bây giờ ra đường cái gì cũng tăng nhất là thực phẩm. Trước đây, 200 đồng cũng có giá trị vì còn mua được mớ hành, quả quất hay quả cà chua. Với 50.000đ có thể đi chợ mua được thức ăn cả ngày cho cả nhà bây giờ phải khéo ăn, khéo mua lắm mới tạm đủ. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng hơn 2 triệu đủ lo cho sinh hoạt gia đình, lại lo các khoản cho con đi học thật là khó. Lương thì chưa thấy tăng mà giá cả cứ tăng chóng hết cả mặt”.
Cơn “bão giá” đã và đang có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân Bình Liêu. Điều đó khiến cho cái nghèo, cái khó ở mảnh đất này như càng dai dẳng hơn.