Gần 1 tháng sau trận lũ lịch sử, tôi đến xã Phong Dụ (Tiên Yên). Còn nhớ năm 2007, đồng chí Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Phong Dụ, hồ hởi khoe: “Có cầu treo rồi".
Người dân ở Pò Luông, Cao Lâm, Phặc Thạ (xã Phong Dụ, Tiên Yên) lại phải đẩy mảng qua sông như trước đây.
Ở xã Yên Than, cây cầu treo bắc qua con sông Phố Cũ, nối liền thôn Khe Muôi với thôn Nà Lộc, thôn Phố Cũ cũng bị lũ cuốn trôi. Bão lũ ở đây thật khủng khiếp: 2 trụ đầu cầu đổ bê tông ước tính nặng cả trăm tấn, vậy mà cũng bị lật lên. Trước đây, và ngay cả bây giờ thôn Nà Lộc, Phố Cũ bị ngăn cách với xã bởi con sông Phố Cũ. Trẻ em học cấp II, muốn đến trường phải chèo mảng, những ngày mưa bão chẳng ai dám qua sông vì nước lũ. Bà con ở 2 thôn này muốn phát triển kinh tế rất khó khăn, vì con sông những ngày bình thường nước rất cạn không đi được thuyền mà chỉ có thể đi bằng mảng, nên khi có nuôi được con lợn to muốn mang ra chợ bán cũng khó. Đồng chí trưởng thôn Phùn Chi Lẩy cho biết, bao nhiêu dự định của thôn, của người dân khi có cây cầu, giờ đã tiêu tan, thêm nhiều lo lắng. Tiên Yên nhiều ngày sau lũ, cuộc sống của người dân càng khó khăn. Trăn trở của đồng chí Chíu Sòi Lồng, Bí thư Chi bộ thôn Nà Lộc cũng là trăn trở chung của người dân những nơi đây: Bao giờ cầu treo mới được làm lại; bao giờ cơ hội thoát nghèo mới lại đến với bà con?