Một CĐV bị đâm trọng thương và hàng trăm người khác lao vào nhau ẩu đả tạo nên khung cảnh hỗn loạn sau trận cầu West Ham - Milwall ở Carling Cup, rạng sáng 26/8.
Bóng ma Hooligan vừa trở lại xứ sương mù. Đêm buồn đối với những người hâm mộ West Ham & Milwall khi một CĐV bị đâm dao bên ngoài SVĐ và rất nhiều fan khác vượt qua hàng rào bảo vệ tràn xuống sân
Ngay khi trọng tài chính nổi hồi còi chấm dứt 120 phút thi đấu (kể cả hiệp phụ), hàng trăm fan quá khích tràn xuống sân, bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của các nhân viên an ninh.
Cùng thời điểm ấy, rất đông CĐV đội khách (Milwall) không có vé tập trung bên ngoài sân Upton Park cũng quậy phá tưng bừng. Họ phá hàng rào ngăn cách mà cảnh sát lập ra, vớ chai lọ, gạch đá ném về phía fan West Ham.
Trong vụ hỗn chiến, một người đàn ông 44 tuổi đã bị đâm trọng thương và được chuyển ngay đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Người phát ngôn của LĐBĐ Anh (FA) cho biết: "Chúng tôi lên án những hành vi bạo lực cả ở trong lẫn bên ngoài sân Upton Park.
FA cùng với tất cả các bên liên quan sẽ tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Những kẻ khơi mào cuộc loạn đả chắc chắn sẽ bị cấm đến sân suốt đời. Trận cầu đẹp không có chỗ cho các hooligan".
Được biết, có khoảng 2300 CĐV Millwall vào sân theo dõi trận đấu. Tình hình trên khán đài bắt đầu trở nên căng thẳng khi một fan West Ham ném "vật thể lạ" về phía nhóm CĐV đội khách. Cảnh sát đã được tăng cường nhằm trấn áp sự quá khích.
Tuy nhiên, sau tình huống Stanislas (West Ham) ghi bàn gỡ hòa ở phút 87, hơn 100 CĐV tràn xuống sân. HLV Zola đã phải lên tiếng thuyết phục tất cả trở lại khán đài để cuộc đấu tiếp tục diễn ra.
Vụ việc tạm thời dịu đi ít phút rồi bùng phát trở lại lúc hết giờ. Rất đông người hâm mộ lại "xé rào" xuống sân ăn mừng và ẩu đả với những fan đối địch.
Một fan khác kể lại: "Tôi đi ngay cạnh nhóm hooligan. Cảnh sát muốn giúp đỡ những khán giả kẹt giữa vòng vây, nhưng họ dường như bất lực trước sự hung hãn của các fan quá khích. Thực sự lúc đó tôi rất sợ hãi, tưởng như khó lòng sống sót sau vụ ẩu đả".