Tổng biên tập và giám đốc xuất bản nhật báo Mỹ The Detroit News vừa đưa ra lời xin lỗi ông Obama vì in nhầm tên ông “Obama” thành “Osama” trong một tít lớn của số báo xuất bản sáng qua.
Bài báo sau đó đã sửa đúng tít đăng trên website của tờ The Detroit News
Không biết vô tình hay cố ý, tờ The Detroit News đã giật một tít lớn “Clinton, Osama meet to discuss unity” (Clinton, Osama gặp nhau thảo luận để hợp nhất) ở trang 17A sáng hôm qua.
Ông Jonathan Wolman đã đưa ra lời xin lỗi ông Barack Obama, người vừa chính thức trở thành ứng cử viên đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ này.
Số lượng phát hành của tờ The Detroit News là 45.000 bản mỗi kỳ.
Ông Wolman cho biết lỗi này đã được phát hiện ngay sau khi 20 phút báo bắt đầu in.
Bà Amy Brundage, một người phát ngôn của nhóm tranh cử của ông Obama cho biết lời xin lỗi của Tổng biên tập và giám đốc xuất bản tờ báo đã được chấp nhận.
Hôm nay, báo đã đăng tin đính chính.
Không chỉ họ “Obama” của Thượng nghị sĩ da màu đọc gần giống “Osama” mà tên đệm của ông Barack “Hussein” Obama đã từng nhiều lần bị đưa ra tranh luận.