Báo Quảng Ninh với người nông dân hôm nay

Báo Quảng Ninh đã trở thành tờ báo vô cùng thân thiết ở các cơ sở, các khu dân cư. Nhất là từ ngày các điểm Bưu điện Văn hoá xã được xây dựng, đầu tư, các loại báo đã đều đặn đến tay người đọc ở nông thôn. Bên cạnh Internet (hầu như thuộc thị hiếu lớp trẻ), nhiều nông dân, các bà, các bác cao tuổi đã thành thói quen hàng ngày ra tìm đọc báo Quảng Ninh.

Mọi ngày muốn đọc báo Quảng Ninh, ông Dương Thức, một cán bộ nguyên Trưởng phòng Văn hoá Thông tin huyện Yên Hưng phải tới nhà đồng chí bí thư chi bộ mới mượn được, đọc vội vàng chốc lát rồi đem lại trả. Bây giờ ông và các bạn hưu có thể ngồi hàng giờ trên chiếc ghế Nhà Bưu điện Văn hoá xã Cẩm La để đọc các tờ báo, tạp chí, trong đó không thể thiếu tờ báo Quảng Ninh. Ông cho biết. Tôi thường dành nhiều thời giờ để đọc báo Quảng Ninh. Báo Quảng Ninh cuối tuần và Quảng Ninh hằng tháng đề cập nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, trong đó có vấn đề nóng hổi về chính sách tam nông: nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Đảng và Nhà nước. Song song với đó, báo còn đăng tải nhiều bài viết trên các chuyên mục, nêu bật các thành tựu văn hoá văn nghệ, tăng cường việc kế thừa và phát huy, bảo tồn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, giáo dục truyền thống trong xu thế phát triển. Trang văn hoá văn nghệ luôn được bạn đọc quan tâm, yêu thích...

Báo Quảng Ninh với người nông dân hôm nay ảnh 1
Hội thảo báo Đảng các tỉnh miền núi trung du phía Bắc lần thứ X năm 2008 do Báo Quảng Ninh đăng cai tổ chức tại TP Hạ Long.

Người nông dân bây giờ đã chú ý tới tờ báo hơn trước rất nhiều. Hàng ngày tờ báo đã về kịp thời trong ngày tới các chi bộ, các trưởng thôn, các ban ngành, trường học... trên địa bàn các xã phường. Nông dân được cập nhật nhanh chóng, sốt dẻo những tin tức trong tỉnh, trong nước và thế giới, trong đó có tin bài, những mẩu chuyện về mảnh đất và con người Quảng Ninh, về quê hương mình đang vươn lên trong cuộc sống mới. Một công trình mới xây dựng, một con đường mới mở, một gương nông dân làm kinh tế giỏi, một gia đình hiếu học, một đầm thuỷ sản làm ăn phát triển do biết cách nuôi trồng, quản lý, tiếp thị thị trường, hoặc đầm nào đó bị thua lỗ, mất mùa do mua phải nguồn giống trôi nổi không rõ nguồn gốc, do ô nhiễm môi trường, nguồn nước. Rồi hậu quả các trận mưa lốc, bão lũ gây thiệt hại lớn đối với cảng Cái Lân, Cửa Ông, với Cẩm Phả, Tiên Yên v.v... Những tin tức về các dự án kinh tế, văn hoá, giáo dục, về giá cả thị trường, an ninh xã hội... luôn được cập nhật, nông dân có vốn tin tức truyền từ người nọ sang người kia, từ nơi này đến nơi khác để cùng chia sẻ. Đơn giản như tin một thiếu phụ bụng mang dạ chửa được bệnh viện Vân Đồn cứu sống cũng được mọi người biết và gia đình bệnh nhân qua báo đã gửi lời cảm ơn tấm lòng các thầy thuốc. Người dân quê tôi rất tin cậy ở tờ báo chúng ta. Những tin tức, những sự kiện trong tỉnh, chỉ khi nào tờ báo phát ngôn, họ mới tin đó là sự thật. Nhân đây xin ví dụ một sự việc:

Vừa qua trong những ngày tháng 8 và 9-2008, đột nhiên trong dân gian đột nhiên xôn xao dư luận một toán cướp là những tù nhân vượt trại giam hoạt động trên Vịnh Hạ Long đã gây ra các vụ giết người, cướp của, khiến ngư dân không dám ra khơi. ở vùng Hà Nam, tin rộ lên rất nóng, có người còn cả quyết nói rằng chính người thân trong gia đình họ cũng từng là nạn nhân. Tin lành đồn xa, tin dữ đồn xa. Mọi người không biết đâu là sự thật. Người ở nhà thì điện đi các thuyền nghề hỏi han, dặn dò không được ra khơi. Người đi làm nghề lại điện về: “ngoài các vùng vịnh biển không một bóng thuyền nào...”. Có người còn hốt hoảng: “có phải cướp về tận thị xã Quảng Yên hoạt động không!!!”. Các cơ sở chính quyền cũng mơ hồ, bâng khuâng không biết lối nào giải thích, tuyên truyền cho dân. Đến nỗi hàng nghìn tàu, thuyền làm nghề sông biển của cả vùng Hà Nam trên các vụng biển Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô... cùng “án binh bất động”. Trong khi đó, người dân trông chờ vào Báo Quảng Ninh. Họ hỏi nhau: Có thấy Báo Quảng Ninh nói gì không? Và cũng tự họ trả lời: Không thấy gì cả! Riêng chúng tôi cũng không nắm được tình hình ra sao và cũng không thấy phóng viên các báo, đài đến tận nơi các cơ sở điều tra, tìm hiểu rõ sự việc để khẩn trương đăng tải xử lý thông tin thất thiệt trên hệ thống truyền thông cho ngư dân biết để ổn định sản xuất! Phải tới nửa tháng sau, khi có tin đăng chính thức thì mọi sự đã trở lại bình thường. Nhưng, người ta dự đoán tin đồn thất thiệt này đã gây thiệt hại cho ngư dân Quảng Ninh phải tới hàng chục tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Quang Thuý xã Yên Hải, xem ti vi, nghe đài chưa đủ, đọc báo hàng ngày có cái thú riêng của việc đọc báo. Ông Thuý cũng từng một thời gian cộng tác viết cho báo Quảng Ninh. Hiện nay do môi trường cuộc sống, công việc gia đình và công tác thay đổi, ông không còn điều kiện thuận lợi để viết báo. Nhưng hầu như ngày nào ông cũng dành thời gian đọc báo Quảng Ninh. Đặc biệt từ ngày có báo Quảng Ninh điện tử, nhiều người nối mạng đã thường xuyên cập nhật theo dõi tại nhà. Cần một thông tin gì đó, người ta mở máy vi tính là có thể hài lòng. Bản thân tôi, đã thành thói quen, cứ buổi sớm hoặc giờ trưa đi đâu về là bật mạng để xem báo Quảng Ninh o­nline.

Thời gian gần đây, tờ nhật báo Quảng Ninh của chúng ta ít những bài viết hay, gây ấn tượng. Phần quảng cáo hơi nhiều, lấn át cả mặt báo. Nhiều bạn đọc thắc mắc: phải chăng do thiếu tin, bài. Nhiều bài, phóng viên viết hời hợt như kiểu cưỡi ngựa xem hoa, số liệu sa đà, nặng nề như một bản báo cáo tổng kết, thiếu tính chuyên nghiệp báo chí. Do vậy Báo cần tăng cường tập hợp và khuyến khích đội ngũ cộng tác viên ở các cơ sở nhiều hơn nữa. Cộng tác viên đã và sẽ tiếp tục góp phần làm cho tờ báo cập nhật nhiều thông tin nóng hơn, bài vở phong phú hơn và tất nhiên độ nhạy bén của thông tin chuẩn xác, chi tiết hơn. Chúng tôi rất hoan nghênh cách làm của báo gần đây có chế độ khen thưởng trực tiếp cho những bài viết hay trong tháng. Hình thức này đã thiết thực động viên, khích lệ các tác giả và cộng tác viên trong hoạt động tuyên truyên cho báo Đảng, cần được duy trì. Đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng, uy tín của tờ báo là trách nhiệm vinh quang của những người làm báo bất kể chuyên nghiệp hay nghiệp dư, cần có một tấm lòng trong sáng của mỗi người cầm bút khi đã gắn bó với tờ báo Quảng Ninh.

Cùng chuyên mục