"Bão tố" chờ Reading tại Stamford Bridge trong ngày tặng quà

Ra sân trong ngày lễ tặng quà, "The Blues" quyết thắng Reading để dành tặng những CĐV luôn theo sát cổ vũ, động viên họ trong suốt cả năm qua.

c

 Chelsea sẽ có một món quà ý nghĩa dành tặng các CĐV nhà?

Chelsea vẫn đang âm thầm bám sát M.U, khoảng cách lúc này giữa 2 "ông kẹ" ở Premiership chỉ còn là 2 điểm.

Thế nên, nếu đội bóng chủ sân Stamford Bridge đánh bại CLB Reading đang trong giai đoạn khủng hoảng, họ sẽ leo lên ngôi đầu kể từ sau ngày 1/10, dù vị trí đó "The Blues" có thể chỉ giữ được trong vài giờ (vì M.U đã muộn hơn 2 tiếng).

Trên lý thuyết, cặp đấu giữa Chelsea và Reading lúc này là khá chênh lệch về thực lực, đẳng cấp lẫn phong độ. Nhưng cuộc chạm trán trên vẫn thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ.

 Bởi đây là lần đầu tiên Stephen Hunt và Ibrahim Skonko giáp mặt với các cầu thủ áo xanh sau khi bộ đôi này từng lần lượt cho 2 thủ thành Petr Cech và Cudicini "đo ván" trong trận lượt đi. 

Gợi lại "tai nạn" khủng khiếp ngày 14/10

Một buổi chiều cuối tuần đã diễn ra khá bình lặng khi ĐKVĐ Chelsea hành quân đến Madejski để gặp đội chủ nhà Reading trong khuôn khổ vòng đấu thứ 8 ở Premier League. Thế nhưng, trong lúc các CĐV trên sân Madejski chưa kịp ngồi ấm chỗ thì thảm hoạ bất ngờ ập đến chỉ sau đúng 4 phút bóng lăn. 

Trong một tình huống ham bóng ở cuối sân, đầu gối của Stephen Hunt (Reading) đã húc thẳng vào đầu thủ thành Petr Cech khi anh lao ra bắt bóng. Chàng trai người CH Czech cảm thấy choáng váng và phải rời sân bằng cáng, không thể tiếp tục thi đấu.

Lập tức anh được chuyển đến bệnh viện. Chẩn đoán ban đầu cho biết cú va chạm quá mạnh khiến sọ não của Cech bị tổn thương nặng và sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu không phẫu thuật sớm.

Các CĐV Chelsea chưa hết bàng hoàng về ca chấn thương mà Cech vừa phải hứng chịu lúc đầu thì trong những phút bù giờ, đến lượt Cudicini rời sân trên cáng trong tình trạng thở bằng Oxy sau một pha va chạm rất mạnh khác với Ibrahim Skonko.

Lo lắng thật sự hiện hữu trên khuôn mặt Mourinho, trong tình thế bí bách, đội trưởng John Terry đành phải "xung phong" xỏ găng vào trấn giữ khung thành.

Cho dù, Cech đã thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" sau ca phẫu thuật sọ não, Cudicini cũng dần ổn định sau 1 đêm ở trong viện, nhưng hậu quả để lại với thủ môn người CH Czech khiến nhiều người sợ hãi (trí nhớ bị tổn thương, cần khoảng 4 tháng để phục hồi).

Quá tức tối việc các học trò phải đối mặt với những tổn thương nghiêm trọng, Jose Mourinho đã yêu cầu FA điều tra, tiến tới áp dụng hình phạt nặng với bộ đôi, Hunt và Skonko của Reading. Mặc dù vậy, do không đủ bằng chứng nên Tiểu ban kỷ luật của FA đã lên tiếng bác bỏ đề nghị từ vị HLV Chelsea.

Thay vì xin lỗi, Hunt vẫn khăng khăng "kêu oan" trong pha bóng dẫn đến chấn thương của Petr Cech. Thêm nữa, tiền vệ Reading cũng chẳng thèm bỏ chút thời gian đến thăm hỏi, động viên thủ môn người Czech mà anh chỉ gửi những tấm thiệp với đôi lời chúc xã giao. Cách cư xử đó của Stephent Hunt khiến nhiều người hâm mộ Chelsea cảm thấy rất bất bình.

Vậy nên, ở trận đấu hôm nay ở Stamford Bridge, chẳng có gì ngạc nhiên nếu như cả Hunt lẫn Skonko sẽ phải đối mặt với những tiếng huýt sáo, la ó vọng xuống từ các khán đài. Chắc chắn bộ đôi Reading này sẽ phải chịu nhiều áp lực nặng nề, bởi họ vẫn đang bị coi là "kẻ thù" trong suy nghĩ của các CĐV "The Blues".

"Quà" cho những fan hâm mộ "The Blues"

Trở lại với cuộc đối đâu hôm nay, sau đêm Giáng sinh hạnh phúc với chiến thắng nghẹt thở trước Wigan ở sân JJB, các học trò của HLV Mourinho tiếp tục xung trận với mệnh lệnh "phải thắng" trước Reading tại Stamford Bridge.

Cuộc đua đường trường Premiership đang trong giai đoạn khốc liệt và căng thẳng nhất. Chelsea và M.U luôn so kè nhau từng điểm trên BXH, và chỉ một sơ xảy dù là nhỏ nhất có thể sẽ khiến họ phải trả cái giá rất đắt.

Không thể phủ nhận Chelsea đã gặp nhiều may mắn trong quãng thời gian gần đây (thắng Everton & Wigan cùng với tỉ số 3-2 nhờ những pha lập công muộn màng). Tuy thế, may mắn sẽ không thể đến mãi nếu như trong tay Mourinho không có nhiều ngôi sao đẳng cấp luôn biết cách xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong tích tắc như Lampard, Drogba hay Robben.

Về phần đội khách Reading, phong độ của họ đang sa sút khi chỉ giành được duy nhất 1 điểm trong 4 vòng đấu gần đây. Chân sút hàng đầu người CH Ireland, Kevin Doyle cũng đã "tịt ngòi" ở 4 trận liên tiếp. Ngoài ra, hàng phòng ngự của "The Royals" đang gặp vấn đề khi thường xuyên mắc những sai lầm nghiêm trọng.

Chính sự lỏng lẻo nơi hậu tuyến khiến Marcus Hahnemann liên tục phải trổ tài bay lượn ở 2 đầu khung gỗ. Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm này Hahnemann chính là thủ môn phải làm việc vất vả nhất ở Premiership khi đã 89 lần cản phá những cú dứt điểm từ đối phương sau nửa chặng đường của mùa giải.

Đương nhiên, trước các "cỗ pháo" hạng nặng luôn khát khao ghi bàn như Drogba hay Robben, thủ thành của Reading có thể sẽ phải đương đầu với 90 phút ác mộng trên sân Stamford Bridge. Chiến thắng dường như khó thoát khỏi tay đội chủ nhà, và các chàng trai áo xanh sẽ có một món quà ý nghĩa dành tặng những CĐV yêu quý nhân ngày Boxing Day.

Dự đoán: Chelsea 2-0 Reading

Đội hình dự kiến
Chelsea:
Hilario, Carvalho, Boulahrouz, Ashley Cole, Makelele, Essien, Lampard, Ballack, Robben, Drogba, Shevchenko.
Reading:
Hahnemann, Murty, Shorey, Sonko, Ingimarsson, Sidwell, Little, Hunt, Harper, Lita, Doyle.

Cùng chuyên mục