Bảo Trâm đoạt giải Giọng hát hay nhất Đồ Rê Mí

Chung kết Đồ Rê Mí năm 2007 đã diễn ra, tại nhà thi đấu Hai Bà Trưng, vào tối qua (1/9). Giải thưởng quan trọng nhất - giọng hát hay nhất - đã thuộc về thí sinh Trần Nguyễn Bảo Trâm đến từ Tp.HCM.

b
Bảo Trâm trong ngày tổng duyệt chương trình.
"Ca sĩ nhí" Long Nhật đến từ thành phố Huế, với ca khúc Chú dế mèn con (Trần Minh Phi) phối theo phong cách Dance, đã giành tuyệt đối sự ủng hộ của khán giả. Nhật nhận được cú đúp: Giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất qua mạng (bình chọn trên website của chương trình) và giải khán giả bình chọn nhiều nhất qua điện thoại. "Em bất ngờ vì nhận được liền hai giải. Trước đó, em chưa từng nghĩ đến điều này vì em nghĩ sẽ có 6 giải chia đều cho 6 thí sinh", Nhật thật thà chia sẻ.

Em út của chương trình - Thế Đan (5 tuổi) - đã giành giải Thí sinh triển vọng. Tuy nhỏ tuổi nhất đội nhưng Đan tỏ ra khá tự tin. Đan đã thể hiện ca khúc "Ai nhanh hơn" (Trần Thanh) cùng đoàn vũ đạo rất nhuyễn. Ca sĩ nhí này đã làm hầu hết khán giả thích thú bởi ngoại hình dễ thương, nụ cười đáng yêu và những câu chuyện vui khi giao lưu với Ban giám khảo. Trước khi nhận được chiếc cup, bé Đan đã liên tục kêu lên với MC Diệp Chi: "Cô ơi, cháu sợ quá".

Với ca khúc "Con cóc leo võng", phối theo phong cách dân gian hiện đại, Tâm Anh (đến từ tp.HCM) đã giành giải Thí sinh có phong cách nhất. Tâm Anh là thí sinh gây ấn tượng bởi chất giọng trong, gương mặt bầu bĩnh và cái miệng sún rất duyên.

Thí sinh đến từ Tp.HCM Quỳnh Chi đã giành giải Tiết mục đáng yêu nhất với ca khúc "Lý kéo chài" phối theo phong cách rock. Quỳnh Chi cùng vũ đoàn nhí đã có những màn nhảy rất chuyên nghiệp. Tiết mục của bé đốt nóng khán trường Hai Bà Trưng không kém gì "Lý kéo chài" của ca sĩ Anh Khoa cách 1 năm về trước.

Người chị cả Hiền Anh (9 tuổi, đến từ Hà Nội) đã giành giải Trình diễn hay nhất. Chững chạc, tự tin, Hiền Anh đã thể hiện tốt ca khúc "Em là bông hồng nhỏ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ những vòng ngoài, cô bé này luôn thể hiện rõ vị trí chị cả của mình, trình diễn rất tự tin, rất có nghề, nhấn nhá, luyến láy chuẩn xác và trả lời với Ban giám khảo rất khéo léo.

Bé Bảo Trâm (đến từ Tp.HCM) giành giải thưởng quan trọng nhất - giọng hát hay nhất Đồ Rê Mí 2007. Tuy là người biểu diễn cuối cùng nhưng Bảo Trâm đã làm cả hội trường nóng lên bởi giọng ca khoẻ, trong và thánh thót với ca khúc quen thuộc "Đàn gà trong sân". Hầu hết khán giả có mặt trong hội trường đều đu đưa và hát theo cô ca sĩ nhí này. Suốt chặng đường từ vòng ngoài đến đêm chung kết, Bảo Trâm luôn thể hiện là một giọng ca vững vàng, thể hiện tốt ở tất cả các phong cách. Trong buổi tổng duyệt trước đó, Bảo Trâm đã thật thà trả lời Ban giám khảo Thuận Sơn: "Em không mơ ước được giải gì cả. Em chỉ mong muốn được hát".