Phong độ chói sáng của tiền vệ Ronaldinho (ghi 2 bàn) đã giúp Barcelona dễ dàng đẹp bẹp tân binh Recreativo 3-0 trong trận đấu sớm vòng 8 giải La Liga.
Ronaldinho và Xavi cùng lập công giúp Barcelona đè bẹp Recreativo.
Trở lại với diễn biến trên sân Nou Camp. Trước một đối thủ không cùng đẳng cấp và lại được thi đấu trên sân nhà, Barcelona nhanh chóng tràn lên tấn công nhằm tạo lợi thế cho mình. Tuy nhiên, ngay ở phút thứ 2 của trận đấu, đội khách Recreativo đã khiến khán giả trên sân Nou Camp phải thoát tim bằng pha phản công rất nguy hiểm khiến thủ môn Valdes phải trổ hết tài năng mới cứu cho Barcelona khỏi bàn thua trông thấy.
Sau tình huống hút chết này, các cầu thủ Barcelona siết chặt lại đội hình và dâng lên dốn ép các cầu thủ Recreativo lui về chống đỡ bên phần sân nhà. Nắm giữ hoàn toàn thế trận và tổ chức được rất nhiều những pha lên bóng nhưng tất cả những pha tấn công của Barcelona đều chỉ dừng lại trước khu vực 16m50.
Phải đến phút 29 Barcelona mới tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Edu Moya. Và chính từ tình huống này, Ronaldinho đã dễ dàng hạ khuất phục thủ môn Edu Moya (trên chấm 11m) để đem về bàn thắng mở tỷ số cho Barcelona (Gudjohnsen bị phạm lỗi trong vòng cấm).
Bàn thắng mở tỷ số của Ronaldinho đã giải tỏa sức ép tâm lý cho các cầu thủ Barcelona và từ đó họ chơi mỗi lúc một hay hơn. Phút 37, nếu không có tài nghệ của thủ thành Edu Moya thì lưới của Recreativo đã phải rung lên lần thứ 2 sau pha dứt điểm từ rất xa của hậu vệ Marquez.
Phút 44, lại một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ Barcelona khi tiền đạo Gudjohnsen dứt điểm chệch cột dọc trong pha đối mặt với thủ thành Edu Moya. Tuy nhiên, với thế trận một chiều, các CĐV Barcelona cũng chẳng phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng thứ 2.
Phút 57, từ pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Sylvinho tạt bóng chuẩn xác loại toàn bộ hàng phòng ngự và thủ môn Edu Moya tạo điều kiện cho Ronaldinho thoải mái đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.
Chưa dừng lại ở đó, các cầu thủ Barcelona tiếp tục dồn lên và chỉ 3 phút sau Belletti đã chứng tỏ sự trở lại của mình bằng pha tạt bóng hoàn hào cho Xavi trong tư thế không người kèm bật cao đánh đầu hạ thủ môn Edu Moya, ấn định chiến thắng thuyết phục 3-0 cho Barcelona.
| Munitis vui mừng sau khi ghi bàn vào lưới Valenica. |
Trong khi Barcelona dễ dàng đè bẹp Recreativo thì đối thủ đang bám sát họ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Valencia lại bất ngờ ngã ngựa trên sân đàn em Racing Santander.
Thi đấu lấn lướt và tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng trong một ngày kém may mắn, các chân sút của Valencia đã bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đội chủ nhà Racing Santander.
Trong khi các cầu thủ Valencia không thể phát huy được hết khả năng của mình thì các cầu thủ Racing Santander lại có một trận đấu vô cùng xuất sắc, đặc biệt là trong khâu phòng ngự. Không chỉ có vậy, các cầu thủ Racing Santander còn tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công, và một trong số đó đã được Munitis chuyển thành bàn thắng (phút 55) giúp Racing Santander có được chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải năm nay.
Với kết quả này, Valenica không chỉ bị tụt lại phía sau so với Barcelona mà nhiều khả năng họ còn bị mất ngôi nhì bảng vào tay Sevilla, Real Madrid, Deportivo... nếu như các đối thủ này giành được chiến thắng trong các trận đấu muộn sau đó.
BXH vòng 8 La Liga 2006–07 Tt Đội Điểm Trận T H B T/s 1 19 8 6 1 1 19-7 2 17 8 5 2 1 13-4 3 16 8 5 1 2 13-6 4 15 7 5 0 2 15-9 5 14 7 4 2 1 9-5 6 13 7 4 1 2 16-10 7 13 7 4 1 2 10-6 8 13 7 4 1 2 6-4 9 10 8 3 1 4 9-11 10 10 7 3 1 3 10-11 11 9 7 2 3 2 6-7 12 9 7 2 3 2 4-5 13 9 8 2 3 3 7-10 14 8 7 2 2 3 7-12 15 7 7 2 1 4 4-7 16 6 7 1 3 3 4-8 17 5 7 1 2 4 6-14 18 4 7 1 1 5 8-11 19 4 8 1 1 6 8-18 20 2 7 0 2 5 5-14