5 “nữ quái” chuyên chèo kéo du khách khu vực Bờ Hồ vừa bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ; ngoài ra lẫn vào đó là một “nam quái” cũng đã rõ danh tính.
Ngày 13/7, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho hay: tính đến ngày 12/7, đã bắt giữ được nhóm 5 “nữ quái” chuyên chèo kéo, bắt chẹt du khách xung quanh khu vực Bờ Hồ.
Trong đó gồm 3 đối tượng ngoại tỉnh là: Hà Thị Thoa (trú tại xã Hàm Từ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Hằng (trú tại đội 7, xã Nông Tiến Đông, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hà (trú tại xã Vũ Hà, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)
2 “nữ quái” còn lại trú tại Hà Nội là: Nguyễn Thị Khanh (trú tại Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thủy (trú tại: huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Trong số các “nữ quái” thì Khanh là đối tượng lớn tuổi nhất (37 tuổi), còn Thoa nhỏ tuổi nhất (23 tuổi).
Ngoài ra cơ quan công an còn bắt được 1 “nam quái” liên quan là Vương Văn Lân (tạm trú ở Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đặc điểm chung của nhóm nữ quái này là đều đi giày đế mềm ba-ta, để dễ bề bỏ chạy khi bị công an, dân phòng phát hiện. Hơn nữa, hầu hết các tuyến phố cổ Hà Nội đều không cấm bán hàng rong, trở thành đất để các “nữ quái” có thể “diễn trò”.
Dưới bộ dạng của những người bán hàng rong, các đối tượng này gồng gánh vài ba túi hoa quả (chủ yếu là dứa gọt sẵn, cắt miếng), đồ lưu niệm, sau đó lượn lờ quanh những khu vực có nhiều du khách nước ngoài, tìm cách bắt ép họ mua đồ lưu niệm hoặc chụp ảnh bằng cách ấn quang gánh lên vai họ, sau đó “chém” đẹp. Khi du khách trả tiền, dù ít dù nhiều thì đều bị các đối tượng tìm cách chiếm đoạt hết.
Cái khó hiện nay là chưa có chế tài để xử phạt nghiêm nhóm nữ quái này. “Tội trạng” có thể để ghép nhóm nữ quái này vào chỉ là gây rối trật tự công cộng, bị tạm giữ hành chính nửa ngày đồng thời phạt một số tiền không quá cao.