Bắt cóc trẻ em, lấy tiền chuộc... cưới vợ(!)

Gần nửa đêm ngày cuối tháng 3 vừa qua, Công an TP Uông Bí nhận được đơn trình báo của anh Lê Văn Dũng (SN 1966, trú tại khu 5, phường Quang Trung, TP Uông Bí) về việc: Con trai anh là Lê Quang Lộc (SN 2002, học lớp 4A3, Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Quang Trung), bị bắt cóc. Đối tượng bắt cóc yêu cầu gia đình anh nộp 30 triệu đồng tiền chuộc con. Đối tượng không quên đe doạ, hiện đang ở cách Trung Quốc một con sông, nếu gia đình không chấp thuận yêu cầu trên thì nội tạng của cháu Lộc sẽ bị bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Vũ Văn Bằng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Uông Bí.
Đối tượng Vũ Văn Bằng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Uông Bí.

Ngay khi được báo tin, Công an TP Uông Bí đã khẩn trương tổ chức lực lượng xác minh, điều tra. Đến hơn 6 giờ hôm sau, Công an thành phố bắt quả tang Nguyễn Trung Len (SN 1962, trú tại khu 3, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), làm nghề lái xe ôm tại bến xe khách Bãi Cháy, đến Ngã tư ao cá phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) nhận 30 triệu đồng của gia đình anh Dũng. Mở rộng đấu tranh, một mũi trinh sát của Công an TP Uông Bí bắt tiếp tên Vũ Văn Bằng (SN 1990, trú tại Độc Lập, Hưng Hà, Thái Bình) tại đường rẽ vào phường Tuần Châu (TP Hạ Long), là đối tượng bắt cóc cháu Lộc và nhắn tin tống tiền gia đình anh Dũng và thuê Len đi nhận tiền chuộc cháu Lộc. Cũng trong thời gian này, một mũi trinh sát khác của Công an thành phố phối hợp với Công an phường Yên Thanh (TP Uông Bí) giải cứu cháu Lộc (đang bị tên Bằng trói chân tay, dùng băng dính dán miệng, giấu dưới một cái hố, ở phường Yên Thanh). Nhận lại con trai sau hơn 12 giờ “mất tích”, cả gia đình anh Dũng vỡ oà trong niềm vui.

Học hết lớp 9, Bằng bỏ học, phiêu bạt vào Nam làm thuê kiếm sống. Năm 2007 ra Quảng Ninh làm phụ xây, nuôi trồng hải sản và khai thác gỗ thuê để kiếm sống. Hiện Bằng có bạn gái ở Hải Dương, đang có thai gần 5 tháng, nhưng hai bên gia đình không ai biết. Ngày 31-3, Bằng từ Vân Đồn về Thái Bình để định lo việc cưới vợ, nhưng trong túi chỉ có 120.000 đồng. Trên đường về, Bằng nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em tống tiền, lấy tiền cưới vợ. Bằng nghĩ, địa bàn bắt cóc trẻ em thuận lợi nhất có lẽ là ở hồ công viên TP Uông Bí, vì trước đó có thời gian làm phụ xây tại đây, Bằng thấy có rất nhiều trẻ em chơi, câu cá tại hồ. Nghĩ vậy, nên khi đến Bãi Cháy vào một quán nước, Bằng đã “thủ” một sợi dây dù của chủ quán bỏ vào túi quần để làm “phương tiện” gây án, rồi tiếp tục đón xe ô tô về TP Uông Bí. Khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, Bằng đến hồ công viên TP Uông Bí, thấy nhiều trẻ con đang chơi tại đây. Quan sát, thấy có 2 đứa trẻ đang câu cá bằng cần câu tre, Bằng lân la bắt chuyện, rồi  rủ một trong 2 cháu đi cùng Bằng mua cần để câu cá tốt hơn. Nghe vậy, cháu Lộc đã đi theo Bằng. Khi ra đến khu vực vườn chuối cạnh Công an phường Yên Thanh, nhân lúc cháu Lộc vào vườn chuối đi vệ sinh, Bằng giữ và bảo: Bố của Lộc nợ tiền, nên phải giữ Lộc để đòi tiền, nếu ngoan, nghe lời thì không đánh và trói. Rồi bắt cháu Lộc đọc số điện thoại của bố cho Bằng. Cháu Lộc định chạy trốn, Bằng liền dùng dây dù trói cháu Lộc và xé tay áo mình lấy giẻ buộc mồm không cho cháu Lộc kêu cứu, sau đó để  cháu Lộc nằm ở vườn chuối. Mục đích để bố Lộc chờ không thấy con về, lo, thì Bằng mới gọi điện, nhắn tin tống tiền. Nhập nhoạng tối, Bằng phát hiện gần đó có 1 hố đậy bê tông kín, liền cho cháu Lộc xuống đó, đậy tấm đan, phủ rác lên. Sau đó, Bằng đi ăn cơm, mua bánh mì cho cháu Lộc; mua băng dính, dính mồm cháu Lộc. Xong xuôi, Bằng ra nhắn tin cho anh Dũng với nội dung như trên, rồi tắt máy để gia đình anh Dũng không liên lạc được. Đến 4 giờ sáng, Bằng nhắn tin bảo gia đình anh Dũng gửi tiền chuộc theo một  xe ô tô khách tuyến Uông Bí - Móng Cái, rồi báo lại số xe, số điện thoại người cầm tiền cho Bằng nhận tiền, nếu nhận đủ tiền, Bằng sẽ trả con. Thoả thuận xong, Bằng đón xe đi Bãi Cháy, rồi thuê một lái xe ôm đi nhận tiền thay; còn Bằng thuê taxi theo sau giám sát, không để người này biết,  làm thế để “ăn chắc” và tránh công an bám theo...

Theo Đại uý Đàm Quang Toàn, Đội phó Đội CSĐT về TTXH Công an TP Uông Bí: Đây là lần đầu tiên trên địa bàn TP Uông Bí xảy ra vụ án bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc. Đối tượng bắt cóc trẻ em thuộc loại lưu động không nằm trong công tác sưu tra, hiềm nghi của địa phương. Phương thức thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm. Nạn nhân còn quá nhỏ, trong khi đối tượng lại dùng lời lẽ đe doạ nạn nhân và gia đình rất táo tợn, tạo áp lực lớn về tâm lý cho gia đình nạn nhân; khiến gia đình hoảng loạn, hoang mang. Đây là những khó khăn thách thức rất lớn đối với cơ quan chức năng khi điều tra, phá án. Tuy nhiên, với sự nỗ lực quyết tâm truy tìm tung tích cháu bé và đối tượng nghi vấn, chỉ không đầy 12 giờ từ khi nhận được tin báo,  CBCS Công an thành phố đã bắt được hung thủ cùng tang vật; giải cứu an toàn và trao trả cháu bé về cho gia đình. Qua vụ án cháu Lộc bị bắt cóc, nhà trường, gia đình cần tăng cường giáo dục con trẻ nâng cao cảnh giác với những người không quen biết, thận trọng khi làm quen, kết bạn với người lạ. Nếu không may vụ việc xảy ra, phải sáng suốt, khẩn trương đến các cơ quan chức năng gần nhất trình báo, phối hợp điều tra, truy xét hung thủ kịp thời.                                                     

Tuấn Hương