Đến bây giờ, khi ngồi trước cán bộ điều tra viên Công an TP Hạ Long, Vũ Tống Cường, SN 1970, trú tại thôn 7A, xã Hà An (Yên Hưng) mới thấy ân hận. Bởi tội cùng đồng bọn trộm cắp tài sản của Cường có thể ở khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.
Nếu như không có phút giây cạn nghĩ kia, hẳn giờ Cường vẫn đang ở nhà cùng vợ và các con. Cường nói trong rơm rớm nước mắt: “...Chỉ vì cháu cạn nghĩ nên đã đồng tình cùng nhóm đi trộm cắp tài sản. Mới lại, do cháu kém hiểu biết về pháp luật, cháu ngỡ người chủ mưu mới bị phạt tù, còn cháu chỉ điều khiển mủng nan chở người, không trực tiếp lấy trộm sẽ không phải tù...”.
Đối tượng Vũ Tống Cường khai nhận hành vi trộm cắp trước cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng quê Yên Hưng, phần vì học kém nên chán học, phần vì nhà nghèo lại đông anh em (Cường là con lớn trong gia đình có 4 anh em), học đến lớp 3 Vũ Tống Cường bỏ học. Năm 1993, Cường xây dựng gia đình (vợ Cường hiện làm công nhân Công ty Giầy da ở Yên Hưng). Đến nay vợ chồng Cường đã có 2 con (lớn học lớp 9, bé học lớp 4). Cuộc sống của gia đình 4 miệng ăn chủ yếu trông vào đồng lương công nhân của người vợ và 3 sào ruộng của gia đình. Hàng năm, xong mùa màng, Cường lại theo anh em, bạn bè cùng xã ra quét, vét than tại các cảng, bến trên địa bàn TP Hạ Long, TX Cẩm Phả... Theo Cường: Mỗi ngày như vậy, trừ chi phí ăn uống, trung bình cũng kiếm được từ 50.000-100.000 đồng, số tiền này Cường góp cùng vợ nuôi các con ăn học, cuộc sống như thế cũng tạm ổn. Nhưng, cái ngày 3-7 vừa rồi, không biết “ma xui, quỷ khiến” thế nào, khi nghe mọi người rủ đi trộm cắp trên tàu, Cường cũng đồng tình tham gia, để rồi bây giờ sa vào vòng lao lý... Cường kể: Sáng đó, cả nhóm gần chục người đều ở Hà An (Yên Hưng) đang quét, vét than tại khu vực cảng Cột 8, phường Hồng Hà (TP Hạ Long) thấy neo đậu gần đó có một chiếc tàu sắt, BKS NĐ-0844, trọng tải ước khoảng hơn 400 tấn, chở đầy ắp các bao phân đạm urê, liền bàn nhau lên tàu xem, nếu có thời cơ thì lấy trộm vài bao, bán lấy tiền tiêu sài. Lúc này khoảng hơn 9 giờ, lợi dụng chủ tàu (anh Trần Văn Thoả, SN 1968, trú tại huyện Trực Ninh, Nam Định) cùng vợ và các con vào trong khoang tàu ăn cơm, không ai trông coi hàng hoá, Cường và 1 thanh niên trong nhóm, mỗi người chèo một mủng nan, mỗi mủng chở 3 người, từ chân núi sát cảng Cột 8 tiến đến áp sát tàu của gia đình anh Thoả, trèo lên tàu, cắt dây che bạt ở boong tàu để trộm cắp các bao phân đạm urê đưa về núi cất giấu.
Công an trao trả 16 bao phân đạm cho gia đình anh Thoả.
Ăn cơm xong, con gái anh Thoả ra boong tàu gọi điện thoại, phát hiện thấy nhóm người đang lật bạt, vần các bao phân đạm, liền kêu lên gọi bố, mẹ và anh trai... Theo vợ anh Thoả là chị Trần Thị Liên, SN 1970: Lúc cả gia đình chạy ra thấy có vài người đang lúi húi vần các bao phân đạm. Thấy vậy, chồng chị quát to: “Sao lại lấy phân đạm của nhà tôi!”. Mặc dù vậy, 1 người trong nhóm vẫn cố tình cúi xuống vần các bao phân đạm, không hề ngẩng mặt lên, nói: “Xin vài bao...”. Chị Liên bảo không được, vì đây là phân đạm của Công ty TNHH Hải Long (có trụ sở tại quận Lê Chân, Hải Phòng), gia đình chị chỉ chở thuê lấy tiền công. Ngay lúc đó, một người khác trong nhóm trộm cắp bảo: “Nếu gia đình muốn lấy lại hàng thì đưa cho chúng 5 triệu đồng, chúng sẽ trả...”, nói xong cả nhóm nhảy xuống 2 mủng nan bỏ đi. Lúc này, anh Thoả đã tìm được tờ rơi tuyên truyền về TTATGT đường thuỷ, trong đó có số điện thoại của Phòng Cảnh sát đường thuỷ Công an Quảng Ninh, liền gọi điện báo. Nhận tin báo, đồng chí Trưởng Phòng cảnh sát đường thuỷ Công an tỉnh đã điều 2 xuồng cao tốc và 6 CBCS khẩn trương đến hiện trường, điều tra truy bắt đối tượng. Khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát đường thuỷ đã bắt được 1 đối tượng khả nghi đang chèo mủng nan cách tàu của gia đình anh Thoả đậu khoảng 600m. Đối tượng thú nhận tên là Vũ Tống Cường, đã cùng 5 đối tượng đều trú tại xã Hà An (Yên Hưng) vừa lên tàu NĐ-0844, trộm cắp được 16 bao phân đạm. Ngay lập tức, tổ công tác đã truy tìm trên núi đá ở Vịnh Hạ Long, thu hồi được toàn bộ tang vật trộm cắp là 16 bao phân đạm urê và bàn giao đối tượng Cường, cùng chiếc mủng nan - vật chứng dùng để gây án cho Công an TP Hạ Long tiếp tục điều tra, làm rõ, truy bắt 5 đối tượng còn lại.
Ngày 5-7, Công an TP Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát đường thuỷ, Công an tỉnh trao trả 16 bao phân đạm urê (khoảng 8 tạ, tổng trị giá 7,2 triệu đồng) cho gia đình anh Thoả. Anh Thoả cho biết: Anh tham gia vận tải hàng hoá tuyến giao thông thuỷ này đã được gần 7 năm; thường vận chuyển gạo, tinh bột sắn từ các tỉnh ra biên giới Móng Cái và chở phân đạm urê, quặng từ Móng Cái về cho Công ty TNHH Hải Long. Nhiều lần trên biển, tại khu vực Hải Phòng, Móng Cái, gia đình anh đã bị mất trộm, nhưng chỉ lặt vặt, nên không mấy trình báo công an. Lần này, tài sản mất lớn, nếu không tìm được số phân đạm bị mất thì gia đình anh phải làm 2-3 tháng mới đủ tiền đền cho Công ty.