Bất hạnh của chị Phiên

Với sự chăm chỉ, cố gắng của mình, lẽ ra, chị đã có một cuộc sống ổn định, bình yên. Nhưng chỉ vì một tai nạn bất ngờ khiến chị mất đi tất cả: Sức khoẻ, tương lai, hạnh phúc...

Chị là Nguyễn Thị Phiên, sinh năm 1969, ở tổ 20, khu 2B, phường Hà Phong, TP Hạ Long. Chị kết hôn năm 1991 và sinh đôi hai cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống vợ chồng tan vỡ khi sau đó vài năm, chồng chị bỏ đi theo người đàn bà khác. Hai con trai được ông bà nội đón về nuôi. Gạt đi nỗi buồn, chị Phiên quyết tâm làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng.

Bất hạnh của chị Phiên ảnh 1
Tai nạn chấn thương cột sống khiến chị Phiên không thể đi lại được nữa.

Chị về nhà chị gái là Nguyễn Thị Viến ở nhờ, ngày ngày đi mót than ở bãi thải gần nhà kiếm sống. Rồi chị gái bán rẻ cho chị mảnh đất nhỏ chừng hơn 50m2. Một mình chị Phiên đi làm, chắt chiu, dành dụm từng đồng để xây nhà cho riêng mình. Cuối năm 2008, chị khởi công xây nhà mới. Căn nhà ba gian, lợp ngói chỉ khoảng 50m2 nhưng là thành quả của những tháng ngày dài nhặt than vất vả. Bà con làng xóm mừng cho chị, lại vừa khâm phục chị vì đã vươn lên, tự mình đứng trên đôi chân của mình.

Có nhà mới, chị Phiên càng chăm chỉ đến các bãi thải gần nhà mót than, một phần lo cho cuộc sống, một phần lo trả nợ tiền vay để xây nhà. Thế nhưng, cuộc đời ai học được chữ “ngờ”. Một buổi chiều tháng 7-2009, khi đang lúi húi nhặt than, sàng than, chị bị một đống đất thải từ trên cao tụt xuống, lấp kín nửa người. Mọi người kéo chị ra, đưa đi bệnh viện. Kết quả, chị bị thương ở cột sống, liệt nửa người. Với tai nạn của chị, thường phải mổ để cứu chữa. Chi phí cho ca mổ lên đến ba, bốn mươi triệu - một số tiền quá lớn mà chị không thể vay mượn ở đâu. Chị đành xin ra viện, về nhà chữa bằng thuốc nam. Hai năm trôi qua, chị bó thuốc nam, xoa bóp khá tốn kém mà cũng không khỏi. Đến giờ, cả tiền thuốc nam chị cũng không có để trả nên đành phó mặc cho số phận.

Hai chân không cử động được nên mọi sinh hoạt của chị Phiên hiện giờ đều diễn ra trên giường. Hai cậu con trai năm nay cũng đã hai mươi, sống cùng ông bà nội ở Giếng Đáy nên thi thoảng mới ghé thăm chị. Hai đứa đều bỏ học từ sớm, công ăn việc làm không có nên chẳng giúp đỡ chị được gì nhiều. Các chi phí sinh hoạt, ăn uống chị Phiên đều dựa cả vào chị gái tên là Viến. Khổ thay, chị Viến cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị Viến mắc bệnh trĩ, gần đây hay bị thiếu hồng cầu, khô máu trong gan, thường xuyên phải đi bệnh viện tiếp máu. Đến Viện Huyết học truyền máu Trung ương, bác sĩ yêu cầu phải nằm viện để điều trị nhưng vì không có tiền nên gia đình cũng phải xin về. Chị Viến bảo, hiện chị chỉ có 1,4 triệu đồng tiền lương nhưng sổ lương cũng đã “cắm” để trả nợ hồi mua đất làm nhà. Thế nên, một mình chị giờ cố gắng mót than, đóng than để nuôi chồng, nuôi em gái bệnh tật. Thu nhập thấp đến nỗi, chồng ốm, em ốm mà nhiều lúc trong nhà chỉ đủ gạo ăn. Bữa cơm đạm bạc, không có gì bồi dưỡng cho chồng, cho em gái khiến chị Viến nhiều lúc rớt nước mắt...

Căn nhà ba gian của chị Phiên vẫn xám màu vữa vì chưa kịp quét vôi, các cửa sổ cũng chưa kịp lắp khiến nhà càng thêm trống lạnh. Hai năm nay, một mình chị xoay xở trên chiếc giường chật hẹp. Tổ dân, khu phố, bà con trong khu cũng rất quan tâm đến chị nhưng sự giúp đỡ cũng còn hạn chế. Chị Phiên cần lắm sự sẻ chia của cả cộng đồng...

Mọi sự giúp đỡ chị Phiên xin được gửi về:

- Chị Nguyễn Thị Phiên, tổ 20, khu 2B, phường Hà Phong, TP Hạ Long.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).

- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).

Số điện thoại: 0915 771 582.

Cùng chuyên mục