Bất ngờ TQN

Khi giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010 được khởi tranh, Than Quảng Ninh (TQN) không được đánh giá cao. Nhưng có lẽ chính vì vậy lại tạo cho TQN tâm lý thi đấu khá thoải mái. Để rồi kết thúc lượt đi, đội bóng Vùng mỏ đã đoạt ngôi vị á quân, với 22 điểm…

Không phải là đội bóng nhiều tiền, vậy mà TQN vẫn làm người hâm mộ bị bất ngờ rất ngọt ngào với vị trí xếp thứ 2 của lượt đi tại giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2010. "Chú ngựa ô" TQN đang chạy đà rất ngọt, điều đó cho thấy việc lên hạng chuyên nghiệp không phải là điều quá khó khăn đối với thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa.

 Bất ngờ TQN ảnh 1
TQN đã thi đấu khởi sắc ở lượt đi của giải bóng đá hạng nhất - Cúp Tôn Hoa Sen 2010.

Nửa đầu của lượt đi, TQN chơi rất bết bát, cả trên sân khách và sân nhà, thậm chí có lúc trôi xuống quá nửa của bảng xếp hạng, khiến không ít người hâm mộ đã nghĩ đến việc đội bóng yêu quý của mình có nguy cơ phải xuống hạng. Thế nhưng chỉ 5 trận đấu cuối của lượt đi, TQN bất ngờ thi đấu khởi sắc và đến thời điểm này đang nhen nhóm một vị trí lên chơi ở V- League 2011.

Ai cũng biết, vào mùa bóng 2010, TQN không phải là đội bóng nhận được nguồn kinh phí dồi dào để đầu tư cho việc thuê cầu thủ có chuyên môn tốt. Nhưng theo quan điểm của "ông chủ" TKV, làm bóng đá phải lâu dài, phải tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ có cơ hội phấn đấu. Chính vì vậy TQN đã thay máu hoàn toàn, lực lượng ra sân trong giai đoạn lượt đi toàn các gương mặt trẻ mới được đôn lên đội hình chính. Và họ đã tạo được ấn tượng rất tốt; trận đấu với An Giang, đối thủ trực tiếp tranh ngôi vị á quân, đã chứng minh rất rõ điều đó. Nếu như tiền vệ Bùi Văn Hiếu (8) đã có khá nhiều kinh nghiệm trận mạc thì người thay thế anh ở 3 trận gần đây là Nguyễn Hải Huy (14) lại có sức trẻ và đá rất tinh quái. Huy là lớp cầu thủ tài năng của TQN, đang được đặt rất nhiều hy vọng sẽ trở thành một tiền vệ dẫn dắt lối chơi cho cả đội trong thời gian tới. Trận đấu với An Giang đã cho thấy Huy trưởng thành lên rất nhiều thông qua những đường chuyền như dọn cỗ cho đồng đội ghi bàn; đồng thời anh cũng là mạch nối giữa 3 tuyến.

Với An Giang, đội bóng đang đặt mục tiêu thăng hạng chuyên nghiệp mùa bóng tới nên việc đoạt vị trí á quân giai đoạn lượt đi là rất quan trọng. Vì thế những cầu thủ có chuyên môn tốt nhất đã được tung vào sân. Tuy nhiên, TQN mới là đội bóng làm chủ thế trận khi chơi ép sân suốt hiệp 1. Chỉ tiếc là đã không thể ghi bàn do An Giang tổ chức phòng thủ khá chặt chẽ ngay ở phần sân nhà. Sang hiệp 2, với quyết tâm giành trọn 3 điểm, HLV Đinh Cao Nghĩa đã tiến hành điều chỉnh một số vị trí thi đấu trên sân khi đưa tiền vệ Bùi Văn Hiếu (8) vào sân, đồng thời đẩy Nguyễn Hải Huy (14) chơi dạt sang biên, tăng cường hàng tiền đạo bằng việc cho Lê Đình Tài (20) vào đá cặp cùng Belibi (10). Sự điều chỉnh này ngay lập tức phát huy hiệu quả, Hiếu với kinh nghiệm trận mạc đã giúp cho tuyến giữa trở nên chắc chắn hơn, trong khi đó Huy với khả năng cầm bóng tốt luôn tung ra nhiều đường chuyền dọc biên cho Belibi để cầu thủ này đột phá và đưa bóng vào trong. Đến phút thứ 67 của trận đấu, Lê Đình Tài đã khai thông thế bế tắc cho TQN khi đánh đầu chuẩn xác, đưa đội bóng Vùng mỏ vượt lên dẫn trước. Có bàn thắng, các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa chơi hưng phấn hẳn lên và làm chủ thế trận hoàn toàn. Đến phút thứ 81, Tài đã có bàn thắng thứ 2…

Bị dẫn trước 2 bàn, ở những phút cuối của trận đấu, các cầu thủ của An Giang đã buông xuôi hoàn toàn; để rồi đến phút thứ 84, Belibi của TQN đã có bàn thắng rất đẹp từ khoảng cách 20m. Đội khách chỉ có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 90+4.

Thắng trận đấu này TQN đã đoạt ngôi vị á quân và nhen nhóm lên hạng chuyên nghiệp ở mùa bóng tới.

Cùng chuyên mục