Hôm qua, bóng mây bạo lực tiếp tục bao trùm miền nam Thái Lan với các vụ nổ bom nghiêm trọng. Trước đó, trong hai ngày 18 và 19.2, hơn 30 vụ nổ bom và đốt phá đã xảy ra tại khu vực trên làm 8 người chết và gần 70 người bị thương.
Các vụ tấn công xảy ra tại 4 tỉnh Yala, Pattani, Narathiwat và Songkhla, được cho là chủ ý nhằm vào dịp các tín đồ theo đạo Phật nước này đang đón Tết âm lịch. Các địa điểm bị tấn công là nơi người Thái gốc Hoa ăn mừng Tết âm lịch, các khách sạn, quán karaoke, rạp chiếu phim, trạm xăng, trường học... Sau các vụ tấn công, giới chức các tỉnh trên đã bày tỏ sự thất vọng về năng lực kiểm soát tình hình của chính phủ. Trong khi đó, hôm qua, lực lượng an ninh đã bắt giữ 3 người Hồi giáo liên quan đến các vụ tấn công trên và những người này đã nhận tội. Họ khai rằng đã được một nhóm có tên Runda Kumpulan Keeil huấn luyện.
Hôm 19.2, Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont và Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Sonthi Boonyaratglin đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về tình hình miền nam. Tướng Sonthi cho biết mặc dù các nguồn tin tình báo đã cảnh báo về những gì phiến quân có thể tiến hành nhưng nhà chức trách gần như không thể xác định được các vụ tấn công sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Theo Báo Bangkok Post, hôm 16.2, Thái Lan cũng đã đồng ý để nước láng giềng Malaysia đóng vai trò hòa giải trong việc tổ chức đàm phán với các nhóm đứng sau chiến dịch khủng bố chống lại người không theo đạo Hồi. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt là cả Bangkok và Kuala Lumpur đều không có manh mối gì trong việc xác định lực lượng nào chỉ đạo các vụ bạo lực.
Giới quan sát tại Thái Lan vốn đã "nhàm" với tình hình miền nam giờ đây cũng đã bày tỏ thái độ lo ngại. Ông Buddhaporn Srisupawat, một chuyên gia truyền thông tại Đại học Webster, chi nhánh Thái Lan, cho Báo Thanh Niên biết: "Các vụ bạo lực ở miền nam Thái Lan đã trở thành chuyện thường ngày và nó không khiến tôi quan tâm lắm. Tuy nhiên, hàng loạt vụ nổ bom hôm 18 và 19.2 vừa rồi cho thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn". Cùng quan điểm với ông Buddhaporn, chị Pummarin Soraneeyaboonya, một nhân viên văn phòng ở Bangkok, than thở: "Tôi chẳng hiểu tại sao bạo lực ở miền nam cứ liên tục tiếp diễn. Nó làm hình ảnh đất nước tôi ngày càng xấu đi".
Như nhiều người Thái khác, cả ông Buddhaporn và chị Pummarin cũng bày tỏ lo lắng các vụ nổ bom có thể xảy ra trong dịp tết Songkran, tết cổ truyền của người Thái, vào trung tuần tháng 4. Pummarin cho biết có lẽ chị sẽ ở nhà trong dịp này. Ngay cả Tư lệnh vùng 1, tướng Prayuth Chan-ocha, và tướng Sonthi cũng thừa nhận nguy cơ trên. Báo The Nation dẫn lời ông Taksin Pillavas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà điều hành du lịch Thái Lan, cho hay lượng khách du lịch nội địa sẽ giảm 30% trong dịp tết Songkran. Từ nhiều năm nay, Thái Lan luôn quảng bá rộng rãi tết Songkran như một lễ hội quốc tế. Ngoài ra, theo BBC, Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan, tướng Montri Sangkasap, cho biết lực lượng an ninh cũng sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao trong dịp lễ Makhabucha vào ngày 5.3 sắp tới.