Bến Tre: Thăm vườn dừa phải đội... mũ bảo hiểm

Một việc tưởng như khôi hài, nhưng hoàn toàn có thật là: sau bão số 9, cả khách cũng như chủ nhà khi vào các nhà vườn trồng dừa ở tỉnh Bến Tre đều phải đội mũ bảo hiểm. Bởi néu không đội, dừa non có thể rụng trúng đầu bất cứ lúc nào- một hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay.

Nguyên nhân là do gió bão quăng quật mạnh làm bầm giập dừa non, chúng không rụng ngay mà khô héo rồi...rụng dần, rất nguy hiểm cho những ai đi dưới tán dừa. Chỉ riêng huyện Mỏ Cày, trong một thời gian ngắn, đã có 10 trường hợp bị dừa non rụng trúng đầu, phải đưa đi cấp cứu tại các cơ sở Y tế. Trường hợp gần đây nhất là ông Đặng Văn Cương, 63 tuổi, ở ấp Phước Lý, xã Bình Khánh Đông (Mỏ Cày), trong lúc đi thăm vườn bị một quả dừa rụng trúng đầu, gây chấn thương, phải nhập viện điều trị. Bão số 9 đã gây thiệt hại nặng cho vườn dừa Bến Tre, với trên 21.000 ha (khoảng 60% diện tích vườn dừa của tỉnh) bị gãy đổ, lá xơ xác, trong đó có hàng trăm ngàn cây dừa bị bão vặn ngọn, vặn buồng quả... làm những trái non bị rụng dần, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Mặt khác, nó còn để lại hậu quả lâu dài, khó khắc phục, phải mất 2 - 3 năm các cây dừa bị chấn thương mới trở lại như cũ.

Cùng chuyên mục