“Bệnh viện” Juventus

“Juve đang khủng hoảng”. Không ai tin vào một câu nói như thế trong thời điểm Juventus chiến thắng 9 trong 11 trận liên tiếp. Nhưng một cơn khủng hoảng đang thực sự ập đến với “Bà đầm già thành Turin", khi các cầu thủ trụ cột của họ liên tiếp gặp chấn thương, và đội bóng chẳng khác gì một cái bệnh viện.

fTomas Guzman là cầu thủ thứ tư của Juve dính chấn thương trong vòng một tuần. Cầu thủ người Paraguay đã bị chấn thương ở mắt cá chân trong một buổi tập vào hôm thứ Tư, và những kết luận về tình trạng sức khỏe của cầu thủ này sẽ chỉ được thông báo trong một vài ngày tới. Nếu chấn thương của Guzman nghiêm trọng và khiến anh không thể ra sân trong trận đấu với Albinoleffe vào cuối tuần này, HLV Didier Deschamps sẽ chẳng còn một đội hình khả dĩ tối thiểu nào, bởi ở Juve đã có đến 9 cầu thủ chủ chốt đang phải nghỉ thi đấu. 

Valeri Bojinov, Raffaele Palladino, Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Marcelo Zalayeta. Các cổ động viên Juventus sẽ phải thốt lên hãi hùng khi nhìn danh sách các tiền đạo bị chấn thương của họ. Cả Alex và Trezeguet, hai cầu thủ đang đạt phong độ tốt, đều phải “ngồi chơi xơi nước” trong vòng 3 tuần. Nhưng danh sách đó chưa dừng lại: Jean-Alain Boumsong và Giuliano Giannichedda, Marco Marchionni đều đang phải điều trị chấn thương và khả năng ra sân của họ là không cao. 

Juve đang có thành tích rất ấn tượng, 11 trận bất bại, thắng 9, hòa 2, nhưng con đường họ đi đang gặp rất nhiều chông gai với một đội hình ốm yếu chấn thương liên miên. Chuyến làm khách trên sân Albinoleffe vào cuối tuần hứa hẹn sẽ rất khó khăn với Juve, bởi đội bóng này tuy chỉ xếp ở vị trí thứ 11 và ghi được 16 điểm, nhưng lại mới chỉ để thủng lưới 1 lần duy nhất trong 5 trận họ được chơi trên sân nhà.

Cùng chuyên mục