Không còn những cái tên đình đám, cả Brazil lẫn Pháp đều chỉ coi trận giao hữu đêm qua là một thử nghiệm đỉnh cao.
Laurent Blanc đã loại bỏ Evra và Toulalan - những nhân tố chính của cuộc "phản loạn" trên đất Nam Phi - để đặt niềm tin vào những cái tên còn rất mới mẻ như Koscielny hay M'Villa. Đấy là quyết định mang tính bản lề của Les Bleus hòng vực lại "Những chú gà trống thành Gaulois" sau cơn “bạo bệnh” 6 tháng về trước. Brazil cũng không đứng ngoài vòng xoáy đổi thay ấy; khi tân HLV trưởng Menezes biến đội ngũ vàng-xanh thành tập hợp của những... "đứa trẻ" - cả về tuổi đời cũng như số lần khoác áo ĐTQG.
Có thể nhận thấy, lối chơi của đội bóng áo lam đang dần định hình dưới thời Laurent Blanc. Họ triển khai tấn công đa dạng, phòng thủ tập trung, trước khi tung ra những đường phản công sắc lẹm. Trong khi ấy, ở phía đối diện, sự non nớt của các vũ công Samba được minh chứng bằng tấm thẻ đỏ của Hernandes ở phút 40. Pha tung chân như một võ sĩ vào giữa ngực Benzema của ngôi sao đang lên tại Serie A này đã phải nhận sự trừng phạt thích đáng, và đây cũng được xem như bước ngoặt của trận đấu.
Với sự vượt trội về mặt quân số, người Pháp dễ dàng kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Phút 54, Menez đột phá dũng mãnh bên hàng lang phải, căng ngang chuẩn xác để Benzema đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số cho Les Bleus.
Rõ ràng, vỡi những cá nhân hiện tại, Menezes chẳng thể giúp Brazil xoay chuyển tình thế. Trong khi đó, chỉ cần một mình tiền đạo đang bị thất sủng ở Bernebeu, tuyển Pháp cũng đủ sức thêm nhiều lần làm điêu đứng cầu môn Cesar.
Phút lóe sang hiếm hoi sau cùng của Brazil thuộc về Hulk khi anh phá thành công bẫy việt vị của đối phương, nhưng vẫn chậm hơn 1 nhịp so với đà băng lên của Hugo Lloris. Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở tình huống đối mặt, Brazil đành chấp nhận rời Stade de France với hai bàn tay trắng.
Đội hình thi đấu
Brazil: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Andre Santos; Elias, Lucas, Hernanes; Renato Augusto, Pato, Robinho.
Pháp: Lloris; Sagna, Rami, Mexes, Abidal; M'Vila, A.Diarra; Menez, Gourcuff, Malouda; Benzema.