Bị… ném phân vào nhà vì cho thuê đặt cột anten

Đã một năm nay, gia đình ông Phạm Anh Phụng sinh năm 1940 ở thôn Hoàng II xã Cổ Nhuế (huyện Từ Liêm) luôn phải sống trong tâm trạng bất ổn, lo lắng từ khi ký hợp đồng với Công ty Viettel lắp đặt cột anten thu phát sóng trên nóc nhà. Việc này khiến một số người xung quanh cho rằng bị ảnh hưởng đến sức khỏe và hậu quả là nhà ông trở thành "điểm đến" của rác phế thải, thậm chí cả những đồ hôi thối, rất mất vệ sinh.

Qua kiểm chứng thực tế cho thấy, sự việc đúng như phản ánh. Ngôi nhà 3 tầng của ông Phụng phải quây bạt kín để tránh chất phế thải nhưng vẫn không cản được mùi uế tạp khắp nơi.

Ông Phụng cho biết, tháng 11/2007, khi Công ty Viettel đến lắp đặt cột anten thu phát sóng đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của một số người hàng xóm, họ chửi rủa, thậm chí ném gạch đá không cho công nhân làm với lý do sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đó, chính quyền, công an phải vào cuộc bảo vệ mới có thể làm được. Tuy nhiên từ đó đến nay, gia đình luôn sống trong sự đe dọa, chửi bới yêu cầu phải tháo dỡ ngay. Không đạt được mục đích, ngôi nhà của ông Phụng đã bị tấn công thường xuyên bởi rác, phân, nước phế thải rất mất vệ sinh. Ông Phụng kể: " Trước đây, ở đây có vợ chồng tôi cùng mẹ già (vợ của liệt sĩ chống Pháp) năm nay đã 90 tuổi. Việc lắp đặt cột anten, các cơ quan chức năng đã có ý kiến là không độc hại đến xung quanh nên khi Công ty Viettel đặt vấn đề lắp đặt trên nóc nhà, tôi đã đồng ý, bởi cũng mong có thêm chút thu nhập cải thiện đời sống. Tuy nhiên, bây giờ cuộc sống gia đình bị đảo lộn hết, lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng bởi sự chì chiết, đe dọa của xung quanh. Tôi đã phải gửi mẹ già di chỗ khác ở. Còn nhà lúc nào cũng phải đóng cửa im ỉm vì không cẩn thận sẽ bị ném gạch đá, hay nguyên cả túi phân vào trong. Bây giờ công việc hàng ngày của tôi là suốt ngày lau dọn nhà cũng đủ mệt rồi. Tôi cũng muốn dừng không cho thuê nữa nhưng hợp đồng ký rồi, biết lấy tiền đâu mà đền bù.". Ông Phụng cho biết, cũng đã nhiều lần báo với chính quyền, công an địa phương nhưng đến nay sự việc không hề tiến triển.

Trao đổi với phóng viên báo KT&ĐT, ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Cổ Nhuếthừa nhận đúng là có tình trạng nhà ông Phạm Anh Phụng thường xuyên bị ném đất đá, chất phế thải vào nhà. Khi nhận được thông tin, UBND xã cũng đã vào cuộc, cử lực lượng mai phục và ông Phụng cũng đã cung cấp những đối tượng khả nghi nhưng do chưa bắt được quả tang nên rất khó xử lý. Ông Hùng cho biết: " Lúc lắp đặt cột anten, đơn vị chủ quản và gia đình cũng đã thông qua UBND xã và được đồng ý. Chúng tôi cũng rất thông cảm với gia đình, vì cứ để tình trạng này diễn ra kéo dài quả thật rất mệt mỏi. UBND xã cũng đã đề nghị Công an huyện Từ Liêm vào cuộc, làm rõ vụ việc để có thể nhanh chóng giải quyết dứt điểm".

Việc lắp đặt anten thu phát sóng cho các mạng điện thoại di động đã được các cơ quan chuyên môn cho ý kiến, UBND TP cho phép và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên một số người vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu để gây khó khăn, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đề nghị Công an huyện Từ Liêm và UBND xã Cổ Nhuế cần vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn những hành vi quấy phá, trả lại cuộc sống yên bình cho gia đình ông Phạm Anh Phụng.