Bộ trưởng Quốc phòng Đức quyết định tạm thời từ bỏ học vị tiến sĩ vì có nhiều cáo buộc cho rằng ông "đạo văn" nhiều đoạn trong luận án tiến sĩ của mình.
Bộ trưởng Karl-Theodor zu Guttenberg phát biểu với các phóng viên: "Tôi sẽ tạm thời, tôi nhắc lại là chỉ tạm thời từ bỏ học vị tiến sĩ cho tới khi trường đại học cũ của tôi hoàn thành việc điều tra".
"Tôi không muốn mình là đối tượng bị nghi vấn" - vị bộ trưởng 39 tuổi, người từng được nhắc tới như một thủ tướng tương lai - nói.
Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Đức khẳng định không đạo văn, nhưng ông cũng thừa nhận trong đó chắc chắn có sai sót.
Thủ tướng Đức Angela Merkel giành sự ủng hộ thận trọng của mình với Bộ trưởng Quốc phòng - người luôn đứng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận ở Đức.
Nổi tiếng là trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, ông Guttenberg từ lâu đã là mục tiêu của giới chính trị gia đối lập và các phương tiện truyền thông. Báo chí đã nhanh chân nhảy vào hàng loạt các vụ bê bối nhỏ, từ vụ cáo buộc một cuộc binh biến nhỏ trên tàu huấn luyện hải quân tới cách xử lý vụ không kích gây tranh cãi vào Afghanistan năm 2009.
Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc biến chuyến công du Afghanistan hồi tháng 12 thành một cuộc trình diễn khoe khoang, bởi ông đem theo cả vợ - một người dẫn chương trình truyền hình và một lô các nhiếp ảnh gia.
Một số thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội đối lập cho rằng, nếu như đúng là Bộ trưởng Quốc phòng đạo văn, ông phải từ chức, bởi vì "với một vết nhơ như vậy, ông ấy không thể tiếp tục làm Bộ trưởng được nữa".
Vụ tai tiếng không có dấu hiệu chìm xuồng khi Thomas Janovsky, người phát ngôn của công tố viên ở Bayreuth cho hay, hai tập hồ sơ khiếu nại hình sự đã được nộp lên tòa để kiện ông Guttenberg.