Dù có mặt ở bán kết rất sớm, nhưng rõ ràng chủ nhà Bình Dương không để nhiều ấn tượng bằng Than Quảng Ninh, đối thủ của họ trong trận bán kết thứ 2 của giải diễn ra chiều 25/9.
Chiến thắng trước Khánh Hoà và TP.HCM đã giúp chủ nhà Bình Dương có mặt ở trận bán kết từ rất sớm. Nhưng với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, đội bóng của HLV Trần Tấn Thông không được giới chuyên môn đánh giá quá cao.
Đầu tiên chính là lối chơi, dù luôn nhập cuộc với tinh thần rất cao và đá nhanh, nhưng xét về hiệu quả thì lại thể hiện ngược lại, Bình Dương luôn gặp bế tắc ở các pha triển khai tấn công hay trước hàng thủ chơi có đầu óc.
Còn phần lớn trong suốt thời gian chính thức, Bình Dương chơi ép sân, cầm bóng nhiều nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm thực sự.
Lối chơi không quá thuyết phục đó của Bình Dương, một phần gặp các đối thủ cứng, nhưng điều quan trọng nhất ở hàng tiền vệ đội bóng của HLV Trần Tấn Thông không có nhạc trưởng thực sự.
Niềm kỳ vọng lớn nhất của đội chủ nhà là tiền vệ Đức Tài (đang khoác áo đội 1) lại không đủ thể lực để chơi hết trận, và nhất là cầu thủ này chỉ quen đá biên, thỉnh thoảng mới có những pha bó vào trong.
Trong khi đó, Công Huy được mượn từ Thể Công chơi khá nổi bật từ đầu giải tới giờ, tuy nhiên khả năng phối hợp cùng các đồng đội mới lại chưa thực sự nhuyễn, chính bởi thế hiệu quả cũng không thực sự cao.
Đã thế, khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và chính thức của Bình Dương là một hố sâu mênh mông. Trận thua thảm bại 1-7 trước T&T HN là một minh chứng điển hình, dù sau đó có đổ lỗi cho việc vào bán kết sớm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.
Nhưng rõ ràng không thể không nói tới vấn đề chuyên môn, bởi chẳng ai ở sân nhà lại chấp nhận chuyện buông xuôi và thua "toàn tập" như thế cả. Thế nên khó có thể đổ lỗi cho ngoại cảnh được.
Trong khi đó, Than Quảng Ninh đang thực sự là một hiện tượng của giải khi bất bại ở vòng bảng, trong đó đáng chú ý chính là trận hoà với ĐKVĐ Đà Nẵng.
Ở trận đấu đó, các học trò của HLV Nguyễn Quang Hoàn đã khiến đội bóng sông Hàn phải rất vất vả mới tránh khỏi thất bại. Trận đấu mà chính HLV Phan Thanh Hùng phải thừa nhận "Than QN đá quá khó chịu".
hận xét đó không hề quá, các cầu thủ đất Mỏ khi cần có thể chơi rất uyển chuyển, nhưng nếu gặp đối thủ khó chịu cách chơi đó sẽ được đổi bằng lối đá quyết liệt và không ngại va chạm.
Trong đội hình của Than Quảng Ninh mạnh đều ở cả 3 tuyến, nhưng đáng chú ý nhất chính là bộ 3 Văn Hiếu, Đình Tài và Minh Tuấn.
Nếu như đội trưởng Văn Hiếu có đầy đủ yếu tố của một tiền vệ trụ xuất sắc thì Minh Tuấn, đã thể hiện được mình với khả năng đi bóng khéo léo, tốc độ trên hàng công đồng thời phối hợp rất tốt với các đối tác của mình như Đình Tài, hay Văn Vũ.
Chính bởi những yếu tố đó, sẽ không có nhiều bất ngờ nếu Than Quảng Ninh vượt qua Bình Dương để bước vào trận chung kết bởi so với đội chủ nhà, đội bóng vủng Mỏ kinh nghiệm và sở hữu lối chơi rất khó chịu, cũng như thừa độ quái hơn.