22 tuổi, trẻ trung, duyên dáng, Hoàng Linh tự tin đứng dẫn cùng MC "lão làng" Lại Văn Sâm trên sân khấu sôi động "Chúng tôi là chiến sỹ". Cô MC nhỏ nhắn này ngày càng giành được nhiều sự yêu mến của khán giả truyền hình. "Binh nhì" Hoàng Linh (cái tên ưu ái mà các chiến sỹ đặt tặng) đã có buổi trò chuyện về công việc và cuộc sống của mình…
Là sinh viên khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, ngay trong những năm đầu, tôi đã tham gia đóng một số tiểu phẩm trong chương trình Ở nhà chủ nhật. Khi Đài thông báo tuyển MC cho chương trình mới, tôi đã mạnh dạn thử đăng ký. Vòng đầu tiên có 30 người dự thi, vào đến vòng thứ 2 chỉ còn lại 5 người. Cuối cùng thì tôi may mắn được chọn.
- Khi biết mình sẽ dẫn chương trình mới cùng MC Lại Văn Sâm, cảm giác của bạn như thế nào?
- Lúc đó, tôi vô cùng bất ngờ, cảm thấy vừa hạnh phúc, may mắn vừa… sợ. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được dẫn cùng "chú" Sâm. Ngay từ hồi chưa vào cộng tác với Đài, khi xem các chương trình "chú" ấy dẫn tôi đã vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục cách dẫn cuốn hút của "chú" ấy. Nhưng cũng vì thế mà tôi thấy sợ vì lo mình sẽ không đủ sức để dẫn cùng một MC "lão làng" như thế...
- Nhưng sau này, tôi đã thấy bạn rất tự tin trên sân khấu khi đứng cạnh MC "lão làng" Lại Văn Sâm?
- Chính "chú" Sâm đã giúp tôi cảm thấy tự tin trên sân khấu. "Chú" ấy là một người nhiệt tình, rất gần gũi. "Chú" ấy coi những bạn cộng tác trẻ như con cháu trong nhà và chỉ bảo rất tận tình. Mặt khác khi dẫn cùng "chú" Sâm, tôi rất yên tâm. "Chú" Sâm luôn biết cách làm chủ sân khấu và thỉnh thoảng "đỡ lời" giúp khi tôi gặp những tình huống "bí".
- Chương trình Chúng tôi là chiến sỹ có những yêu cầu tương đối khắt khe đối với người dẫn, bạn đã chuẩn bị như thế nào để dẫn tốt chương trình này?
- Đây là một chương trình dành cho các chiến sỹ. Tôi còn trẻ tuổi và vốn hiểu biết về quân đội còn hạn chế. Thường thì tôi sẽ được nhận một kịch bản "xương", còn lời dẫn thì tôi tự viết, sau đó trao đổi lại với "chú" Sâm. Trong quá trình viết, có những từ "chuyên môn" không hiểu, tôi sẽ hỏi lại và tìm hiểu thật chắc.
- Còn việc trang điểm và chọn trang phục khi lên hình?
- Chương trình có những người tư vấn và chuẩn bị trang phục, trang điểm cho MC khi lên hình. Đôi khi tôi cũng tự chuẩn bị để có những bộ trang phục thích hợp với chương trình.
- Trong những lần đi dẫn, có kỷ niệm nào để lại cho bạn những ấn tượng sâu sắc?
- Trong lần chương trình ghi hình ở miền Nam gần đây, có một bà mẹ sau hơn mười mấy năm lưu lạc đã gặp lại con mình hiện đã là một chiến sỹ, ngay tại chương trình. Chứng kiến cuộc gặp gỡ cảm động của mẹ con người chiến sỹ, tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi mong muốn chương trình sẽ đem lại nhiều niềm vui hơn nữa đến cho các chiến sỹ trong quân đội nói riêng và khán giả truyền hình nói chung.
- Công việc làm MC có ảnh hưởng nhiều đến việc học ở trường của bạn?
- Tất nhiên là có ảnh hưởng, nhất là có những chương trình phải đi dẫn xa, thời gian dài. Mỗi lần như thế tôi phải nghỉ học. Tôi phải xin công văn ở Đài đến nộp cho nhà trường để xin nghỉ học. Rất may trường tôi là một trường nghệ thuật, đã quá quen thuộc với việc sinh viên đi tham gia đóng phim… cho nên cũng trường cũng thông cảm cho những trường hợp như tôi.
- Nhiều người thường nói, trở thành một MC, được nhiều người biết đến thì thầy cô thường giành cho nhiều sự ưu ái trong học tập, trường hợp của bạn thì sao?
- Ồ, không hề có chuyện đó đâu. Có nổi tiếng gì thì mình vẫn là một sinh viên. Học tốt, có nhiều cố gắng thì được điểm tốt, nếu chểnh mảng bài vở thì nhận điểm xấu như tất cả mọi người thôi.
- Sau khi ra trường bạn có định gắn bó lâu dài với truyền hình không?
- Từ hồi học cấp III, ước mơ của tôi là được làm truyền hình. Hồi thi vào Đại học, tôi thi 2 trường là Sân khấu Điện ảnh và Học viện Báo chí và tuyên truyền. Nhưng tôi đã không may mắn trở thành một sinh viên báo chí. Đến bây giờ ước mơ đó vẫn còn. Tôi dự định khi tháng 6 này tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi sẽ thi tại chức hoặc học văn bằng 2 Báo chí, trường Học viện Báo chí và tuyên truyền. Tôi muốn gắn bó với truyền hình, làm công việc của truyền hình, không nhất thiết là phải được lên hình.
- Bạn có thể bật mí một chút về gia đình?
- Bố mẹ tôi đều làm kinh doanh, không có ai bên nghệ thuật cả. Nhà tôi có 3 chị em gái, cả ba đều tên là Linh. Tôi là cả tên là Hoàng Linh (là tên của môt người bạn thân của bố tôi), hai em là Tài Linh và Mỹ Linh. Tài Linh là tên nghệ sỹ cải lương mà mẹ tôi yêu thích, Mỹ Linh là ca sỹ nổi tiếng. Bạn bè của gia đình thường nói đùa rằng tên của hai con sau đều là học theo tên những người nổi tiếng, phải cố gắng để các con cũng phải nổi tiếng (cười).
- Còn chuyện tình yêu…
- Chúng tôi quen nhau từ hồi khai giảng năm lớp 12, bạn trai tôi rất thông cảm và động viên tôi nhiều trong công việc.
- Cảm ơn Hoàng Linh về buổi nói chuyện này và chúc bạn thành công trong cuộc sống!