Hôm qua, 15/7, phái đoàn ngoại giao của CHDCND Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc cho biết nước này đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Yongbyon.
Ông Adel Tolba, trưởng phái đoàn IAEA, đến phi trường Bình Nhưỡng ngày 14-7 Ảnh: Reuters
Như vậy, Bình Nhưỡng đã thực hiện đúng cam kết vì sáng 14-7, chiếc tàu chở 6.200 tấn dầu nặng từ Hàn Quốc đã cập cảng Songbong của CHDCND Triều Tiên, chuyến hàng đầu tiên trong khoản viện trợ 50.000 tấn dầu theo yêu cầu.
Mười thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hiện đã có mặt tại Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 100km về phía bắc, để xác nhận việc thực thi cam kết. Từ Nhật, đặc phái viên Christopher Hill, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ, tỏ ra khá thận trọng khi nhận định về tin này. “Đây mới chỉ là bước đầu tiên - ông Hill nói với báo chí - Bước đi này chỉ có ý nghĩa nếu những bước kế tiếp diễn ra”.
“Các bước tiếp theo sẽ là công bố thông tin về chương trình hạt nhân và đóng cửa các cơ sở hạt nhân khác” - ông Kim Myong Gil nói. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ xảy ra nếu “song song đó Mỹ dỡ bỏ các cấm vận kinh tế và gạch tên CHDCND Triều Tiên khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố”.