Blackburn - M.U: Thua ai thì thua, không thua... thầy!

Chiến thắng trước AaB Aalborg ở lượt trận thứ 2 Champions League cho thấy thực tế đúng như những gì Sir Alex đã tuyên bố: M.U sẽ trở lại chính mình từ tháng 10. Và khi họ trở lại thì Blackburn tất nhiên sẽ là kẻ "lót đường" tiếp theo Aalborg.

Berbatov đã bắt đầu ghi bàn (cả2 bàn thắng anh ghi được ở trong trận đấu với với CLB AaB Aalborg đều xuất phát từ sai lầm của hậu vệ đối phương), Rooney và Ronaldo cũng đang lấy lại phong độ. Có lẽ chính điều này khiến HLV Alex Ferguson tự tin khẳng định: Man United sẽ trở lại từ tháng 10 năm nay.

a

HLV Paul Ince của Blackburn một thời là công thần của Man United.

Cũng vào thời điểm này năm ngoái, với chiến thắng 1-0 trước AS Roma tại Champions League, Man United bắt đầu thể hiện được sức mạnh  khủng khiếp của mình trước những đối thủ tại giải quốc nội, và rất trùng hợp khi một trong những nạn nhân đầu tiên sau "cú hích" AS Roma chính là Blackburn.

Tuy nhiên, cũng lại phải nhớ, trong 9 mùa giải gần đây, viếng thăm san Ewood Park M.U mới thắng đúng 1 lần. Hiện, Premier League đã qua 6 vòng đấu, Blackburn đang tạm xếp ở vị trí thứ 7 còn M.U xếp ở vị trí thứ 11 (vẫn còn một trận chưa đấu).

Lối chơi rắn, áp sát nhờ thể lực tốt của Blackburn luôn rất khó chịu với các cầu thủ Man United. Và đặc biệt, có một điều mà các cầu thủ của Blackburn luôn thuộc làm lòng và tự hào: thua ai thì thua chứ không thua "tứ đại gia" của bóng đá Anh!

Thêm một chi tiết nữa rất thú vị là ban lãnh đạo Blackburn luôn mời những học trò của HLV Ferguson ngồi vào ghế nóng! Người mới rời sân EwoodPark cách đây không lâu để đến Man City là HLV Mark Hughes - một học trò của Sir Alex. Còn HLV hiện tại, Paul Ince đã từng là thủ quân của M.U, nơi anh đã cùng Sir Alex đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Ở vòng 6, Blackburn đã có chiến thắng trước Newcastle là động lực để họ tiếp tục hy vọng khi tiếp ĐKVĐ Man United.

Ở thời điểm này phong độ ổn định của Blackburn chỉ là một phần, điều khiến ngài "Máy sấy tóc" lo lắng trong cuộc tái ngộ cậu học trò cũ là những chấn thương. Trận đấu với AaB Aalborg đã “cướp” đi của M.U hai mãnh tướng là Scholes và Rooney.

Dù Berbatov và Ronaldo đã nổ súng, tuy nhiên nếu không có sự hỗ trợ của Scholes hay Rooney, sức mạnh của Man United sẽ bị giảm đi đáng kể, đặc biệt là khả năng tranh chấp bóng ở khu trung tuyến.

Tuy Man United vẫn còn có những cầu thủ để thay thế như Fletcher, Anderson nhưng những cầu thủ này chỉ đá ở mức tròn vai.

Liệu khi thày trò Sir Alex gặp lại có tạo nên một trận cầu hấp dẫn? Câu trả lời sẽ được biết trong đêm nay.

Dự đoán Man United thắng 3-2.

Đội hình dự kiến:

Blackburn: Robinson, Bunn, Nelsen, Samba, Ooijer, Warnock, Emerton, Olsson, Derbyshire, Santa Cruz , Andrews.

Man Utd: Van der Sar, Ferdinand, Vidic, Neville, Evra, Ronaldo, Giggs,Fletcher, Anderson, Tevez, Berbatov.

Cùng chuyên mục