Hôm 7/11, hàng nghìn nải chuối đã dạt vào bờ hai hòn đảo thuộc khu vực biển phía bắc Hà Lan, tạo nên một cảnh tượng hiếm lạ chưa từng có.
Số là do ít nhất 6 thùng con-ten-nơ của một chiếc tàu chở hàng hoá đã bị lật đổ trong cơn bão biển.
“Tôi nghĩ mỗi người trên đảo giờ đây đều có một nải chuối”, ông Gossen Buren, một nhân viên trông coi ngọn đèn hải đăng tại đây nói một cách hài hước.
Hòn đảo Terschelling, cách 70 dặm từ thủ đô Amsterdam đi về phía bắc, được trải đầy những nải chuối xanh tới hàng nửa dặm. Bờ biển hòn đảo Ameland bên cạnh cũng đầy những chuối là chuối.
Hiện giờ người ta chưa biết phải giải quyết như thế nào với đống chuối này. Các quan chức địa phương đang có ý định sẽ gửi toàn bộ số chuối tới các vườn thú gần đó.