Trong đợt lũ lụt kinh hoàng vừa xảy ra tại Pakistan mang lại những thiệt hại chưa từng có, ngôi nhà của bà cụ Zainab Bibi, 70 tuổi bị lũ cuốn trôi đi đâu không thấy đã nhiều ngày và cả nhà ai cũng nghĩ rằng cụ đã chết mất tích trong ngôi nhà của mình.
Rồi đột nhiên cụ Zainab trở về, gặp lại 14 người con và 16 đứa cháu nội ngoại. Thì ra cụ đã được con bò mà hàng ngày cụ vẫn chăm sóc cứu sống. Con bò đã bơi theo cụ (tuy bình thường nó rất sợ nước) trong khi cụ chơi vơi giữa dòng nước lũ.
Nó cố bơi kịp, đón cụ bám lên lưng rồi vật lộn kiên cường với dòng nước chảy xiết và cuối cùng cũng đưa cụ lên được trên cạn. Cụ đã cưỡi trên lưng bò, đi gần 60 cây số mất vài ngày để tìm về nhà gặp lại con cháu.
Cụ bà Zainab Bibi rất biết ơn “vị ân nhân có sừng” cứu mạng cho mình và cụ quý con bò hơn gấp bội. Vốn theo đạo Hồi, thờ bò, cụ nghĩ sự sùng kính của mình thật không uổng mà không biết rằng bò cũng thuộc loài biết nhận ra chủ, sống có nghĩa tình, theo các nhà nghiên cứu tập tính học và tâm lý loài vật .
Câu chuyện cảm động về con bò cái xả thân cứu chủ này được tường thuật trên tơ báo “Người phóng viên Zaporoza”.