Bộ đội về làng

Mỗi lần được cùng các đơn vị LLVT hành quân dã ngoại xuống cơ sở giúp dân gặt lúa, xây nhà, làm đường giao thông v.v.. đều để lại trong chúng tôi những kỷ niệm đẹp về tình quân dân gắn bó. Và lần này, khi cùng các anh về xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, để triển khai chương trình “LLVT tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012”, cũng thế...

Sáng sớm một ngày đầu tháng 11 này, khi mặt trời còn chưa nhô lên khỏi dãy núi Cao Ba Lanh đại ngàn, chúng tôi đã có mặt ở trung tâm xã Quảng Lâm. Cả một vùng thung lũng vẫn còn im ắng và trong cái bồng bềnh, mông lung của mây, của núi, tôi nghe đâu đây thanh âm trong trẻo của tiếng gà gáy, tiếng mõ trâu và tiếng lũ trẻ mục đồng gọi nhau í ới. Cái không khí yên ắng vốn có thường ngày ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi những CBCS thuộc các đơn vị LLVT địa phương của huyện Đầm Hà và Trung đoàn 43 (Sư 395, Quân khu 3) rầm rập hành quân đổ về đây. Tiếng bước chân rộn rã, tiếng nói cười râm ran như xua tan đi cái lạnh đầu mùa nơi xã sơn cước này. Hôm nay bộ đội hành quân về đây, trên tay không phải là “một ba lô, cây súng trên vai” mà là cuốc, xẻng, dao, búa... để làm đường, xây dựng nhà cửa v.v.. Dọc tuyến đường từ các bản về trung tâm xã thấy rợp trời cờ đỏ sao vàng, panô, áp phích tuyên truyền về thực hiện các chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Thượng tá Trần Thế Xung, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đầm Hà, vỗ vai tôi bảo:  “Nhà báo thấy đấy, Quảng Lâm là xã còn nhiều gian nan lắm. Hạ tầng cơ sở thiếu, trình độ canh tác còn lạc hậu, đời sống của đồng bào còn không ít thiếu thốn, khó khăn. Chính vì vậy, bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với những việc làm cụ thể, thiết thực nhất...”.

Nhân dân bản Lý Sáy cùng CBCS Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đầm Hà làm đường nội thôn.
Nhân dân bản Lý Sáy cùng CBCS Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đầm Hà làm đường nội thôn.

Tìm hiểu thêm, tôi được biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo huy động tối đa những CBCS có sức khoẻ, vừa có kỹ thuật cao trong xây dựng, vừa có năng lực làm công tác dân vận, tham gia chiến dịch này. Một mặt để giúp địa phương khắc phục những khó khăn, mặt khác qua đợt hành quân dã ngoại này, đơn vị cũng nhằm từng bước tạo ra sự chuyển biến trong công tác Đảng, công tác chính trị ở mỗi đơn vị cơ sở, nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự -  quốc phòng, không ngừng bồi đắp thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó, trong sáng, lành mạnh với nhân dân địa phương, thực hiện tốt khẩu hiệu “Đi dân nhớ, ở dân thương”...

Phút giải lao ấm tình quân dân.
Phút giải lao ấm tình quân dân.

Đúng 8 giờ, lễ phát động ra quân tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của các đơn vị LLVT huyện Đầm Hà bắt đầu. Tham gia buổi lễ, ngoài các CBCS trực tiếp hành quân dã ngoại giúp dân, còn có cả lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Đầm Hà và hàng trăm người dân từ các bản người Dao trong xã. Đồng chí Phạm Văn Điệt, Bí thư Huyện uỷ Đầm Hà, cho chúng tôi biết: Thời gian qua, được sự quan tâm của các ngành, các cấp, đời sống của nhân dân trong huyện đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, đã được quan tâm nhiều, nhờ đó đã không ngừng giảm sự chênh lệch về mức sống giữa các vùng, khu vực của huyện. Song ở một số nơi, đời sống của nhân dân vẫn còn không ít khó khăn, đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, miền núi còn chậm được đổi mới, nhất là hạ tầng cơ sở, đường giao thông, trình độ dân trí. Chính vì thế, để giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Riêng với LLVT địa phương đã đóng góp nhiều công sức, vật chất nhằm thiết thực giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên giảm nghèo. Trong đợt hành quân dã ngoại này, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch rất chi tiết, cụ thể để trực tiếp làm đường giao thông nông thôn, vận động bà con thay đổi lề lối canh tác lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thực hiện nếp sống văn minh, khoa học. Đây là một trong những cách làm hay, sáng tạo của LLVT địa phương trong việc cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trò chuyện với một phụ nữ người Dao tên là Chíu Nhì Múi ở bản Lý Sáy (xã Quảng Lâm), chị Nhì Múi nói: “-Mấy hôm nay bộ đội về làng làm ai cũng phấn khởi. Bộ đội nhiệt tình, không nề hà chuyện gì. Các anh còn tuyên truyền, làm cho bà con dân bản “sáng ra” nhiều chuyện lắm, như phải sinh đẻ có kế hoạch, đẻ ít con thì  đỡ khổ; ăn ở như thế nào thì hợp vệ sinh v.v..”.

8 giờ 30 phút, lễ ra quân kết thúc, các đơn vị lần lượt cơ động triển khai nhiệm vụ cụ thể. Lực lượng DQTV thì phát, dọn vệ sinh quanh khu vực trường học, trạm xá trung tâm xã; lực lượng thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện thì san, gạt các tuyến đường nội thôn bản Lý Sáy. Còn CBCS Trung đoàn 43 thì làm đường bê tông liên bản Lý Sáy và Tài Lý Sáy. Trời đang tạnh ráo, bất chợt mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến và đổ mưa rào... Thấy tôi có vẻ hơi ái ngại, Thượng uý Trần Ngọc Duật, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43 bộc bạch: “-Anh thấy đấy, ở đây tiết trời thoắt nắng, thoắt mưa. Trong khi đó, anh em chúng tôi quân số không nhiều, nếu chờ trời tạnh hẳn thì không biết bao giờ công trình mới hoàn thành. Đành phải cố một chút vậy!”. Chiến sĩ trẻ Dương Văn Trung, quê ở Quỳnh Phụ, Thái Bình, vui vẻ: “-Có sao đâu anh, lính tráng thường xuyên huấn luyện trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết nên quen rồi. Mưa như thế này bõ bèn gì!”. Trung còn vừa làm vừa kể chuyện, rằng hôm trước bố anh điện ra bảo, ở làng cũng có bộ đội về giúp dân. Bố còn nhắc: “Ở quê mình có bộ đội về giúp, thì ở đấy con cũng phải giúp bà con mới phải lẽ chứ!”...

Gần 11 giờ trưa, khi cái nắng bắt đầu gay gắt thì cũng là lúc các lùm cây, bụi rậm quanh trạm xá, trường học v.v.. ở trung tâm xã Quảng Lâm đã được lực lượng DQTV phát quang, đang dọn về nơi tập kết; hàng chục mét khối đất đá trên tuyến đường nội bản Lý Sáy được CBCS Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đầm Hà san phẳng. Còn trên tuyến đường do Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43 thi công, các chiến sĩ  bộ đội cũng đang hối hả trộn bê tông, lưng áo người nào, người nấy đẫm mồ hôi. Trung tá Lê Minh Tú, Chính uỷ Trung đoàn, cho biết: “-Tuyến đường này có thiết kế dài 500m, rộng 3m, là tuyến giao thông quan trọng giữa bản Lý Sáy và Tài Lý Sáy. Khi nhận nhiệm vụ thi công tuyến đường này, chúng tôi cũng rất lo bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thất thường cộng thêm địa hình phức tạp, nếu không cẩn thận thì rất khó đảm bảo được chất lượng. Rất mừng là trong quá trình triển khai, bà con trong bản đã tạo điều kiện rất nhiều, nên chắc chắn tiến độ thi công sẽ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra”.

Tôi nhìn mấy chiến sĩ trẻ đang quây quần bên một cặp vợ chồng già người Dao mà thấy thật xúc động. Cụ bà tên là Giường Tài Múi âu yếm rót từng chén nước trà nóng đưa cho các chiến sĩ trẻ, một hình ảnh thật đẹp về tình quân dân hôm nay. Già Múi ân cần: “-Uống đi mấy cái bộ đội trẻ. Tao già rồi, chẳng giúp được gì. Nhà nghèo, con cái phải lên rừng, ra ruộng để làm ăn. Muốn cùng làm với bộ đội cho nhanh để lấy cái đường đi lại thuận tiện, nhưng sức yếu, lưng đau, chịu thôi. Thương bộ đội khát nước, hai vợ chồng già bảo chọn gói chè ngon, đun ấm nước mang ra cho các con uống đấy!”.

Còn cụ ông, già Tằng Phúc Thìn, thì cứ tấm tắc khen bộ đội sao giỏi thế, đường làm đến đâu, chắc đến đấy. Mai mốt đi lại chắc sướng lắm đây!

Đúng 11 giờ 30, khi con đường đã dần thành hình thì cũng là lúc tiếng kẻng thu quân về nghỉ trưa vang lên. Trên đường trở ra, hình ảnh những chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43 lưng ướt đẫm mồ hôi mà vẫn hăm hở làm việc bất chấp trời chợt nắng, chợt mưa đã in đậm trong tôi. Các anh đang từng ngày, từng giờ tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân phục vụ!

Quang Minh

Cùng chuyên mục