Người dân ở tổ 7, khu 7, phường Thanh Sơn (TP Uông Bí) cứ đi qua nhà anh Lê Khắc Đếnh và chị Hoàng Thị Là lại cảm thấy bùi ngùi thương cảm. Họ cám cảnh cho một gia đình mà cả chồng, vợ và hai con đều chẳng được bình thường như mọi người…
Theo chân chị Nguyễn Thị Bi, Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Thanh Sơn đến nhà anh Đếnh, tôi bắt gặp cảnh chị Là đang cố gắng dỗ dành cô con gái đứng ở góc vườn vào nhà tránh mưa. Chị Là buồn rầu kể, anh chị sinh được hai con, một trai, một gái. Buồn một nỗi, cả hai đứa đều “có vấn đề”. Con trai chị, cháu Lê Hồng Hiệp, năm nay 17 tuổi, khi sinh ra đã uống phải nhiều nước ối nên tim bị ảnh hưởng, đầu óc ngây dại. Cháu thứ hai là Lê Thị Hoà, 13 tuổi, sinh ra đã có vấn đề về thần kinh. Hoà không phá phách, không nghịch dại nhiều nhưng thỉnh thoảng lại lột bỏ quần áo chạy nhảy khắp nơi, không chịu nghe lời. Cả hai, tất nhiên đều chẳng thể học hành gì, cứ ở nhà ngây dại nhìn nhau… Chị Bi là người thường xuyên đến nhà anh Đếnh, chị Là không chỉ với danh nghĩa là cán bộ Hội Chữ thập đỏ mà còn là một người hàng xóm. Chị Bi kể, thần kinh anh Đếnh cũng không bình thường. Có lần, anh mua cái loa tay, lắp pin vào rồi đi khắp khu phố chửi vợ, chửi con. Hôm bố anh qua đời, anh cũng vác loa ra… chửi. Được cái, anh cũng là người chăm chỉ. Không có việc làm ổn định, nhưng có ai thuê xúc đất, bê gạch, khuân vác gì anh cũng làm. Còn chị Là, sức khoẻ yếu, Hội Phụ nữ phường tạo điều kiện cho đi thu gom rác thải của khu để có thêm thu nhập nhưng chị không làm được. Nhà có mảnh vườn con, chị thường trồng rau và mang ra chợ bán kiếm tiền cùng chồng nuôi con. Năm 2010, nhờ sự giúp đỡ, ủng hộ của chính quyền và bà con trong khu phố, anh chị xây được ngôi nhà rộng chừng 40m thay cho căn nhà ọp ẹp cũ nát trước kia. Trong căn nhà mới bây giờ, gia tài đáng giá duy nhất của anh chị là hai cái giường cũ và cái tủ đã bung cả cánh. Ngoài số tiền hai vợ chồng làm hôm được hôm chăng, anh chị còn có được 300 nghìn đồng tiền chế độ của cháu Hiệp và 300 nghìn đồng tiền cho công nhân thuê căn bếp ở trọ (anh chị phải dựng một căn bếp nhỏ chừng 2m khác làm bếp). Chị Là bảo, với thu nhập hiện tại chị phải tiết kiệm lắm may mới đủ tiền ăn cho cả nhà, nói gì đến các chi tiêu khác như trả nợ tiền xây nhà hay những lúc ốm đau, bệnh tật… Cảnh ngộ của vợ chồng anh Đếnh, chị Là quả thực rất cần sự giúp đỡ của những tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ gia đình anh, hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103 Kho bạc NN Quảng Ninh), hoặc Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).
Hai con đều dở dại nên chị Là thường xuyên phải ở nhà trông nom.