Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã chính thức xin lỗi vì nói rằng việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản hồi Chiến tranh thế giới thứ hai là cách không thể tránh khỏi để chấm dứt chiến tranh.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Fumio Kyuma |
Phát biểu hôm 1/7 tại Nagasaki, ông Fumio Kyuma đã hứa hẹn sẽ không đưa ra những lời nhận xét như vậy trong tương lai. Ông xin lỗi nếu những lời bình luận của ông làm mọi người hiểu lầm rằng ông thiếu tôn trọng những nạn nhân bom nguyên tử.
Trước đó, trong bài diễn văn tại một trường đại học, ông Kyuma nói rằng Mỹ hẳn đã nghĩ rằng những quả bom nguyên tử ’’có thể làm Nhật Bản đầu hàng, do vậy, ngăn chặn việc Liên bang Xô Viết tuyên chiến với Nhật Bản’’. Phát biểu này được đưa ra trước các cuộc bầu cử Thượng viện vào ngày 29/7 tới, khi mà sự ủng hộ của công chúng giành cho đảng cầm quyền đang suy giảm.
Nhận xét đã làm những nạn nhân bom nguyên tử tức giận và các đảng đối lập đã kêu gọi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng. ’’Mỹ biện minh rằng các vụ tấn công này nhằm cứu người Mỹ. Thật hổ thẹn khi một chính trị gia Nhật Bản lại đưa ra những phát biểu như thế. Nhật Bản là nạn nhân’’, cụ Nobuo Miyake 78 tuổi, Chủ tịch một nhóm nạn nhân, nói.
’’Là nạn nhân của bom nguyên tử, chúng ta chưa bao giờ bào chữa cho các loại vũ khí hạt nhân’’, nghị sĩ Takeaki Matsumoto thuộc đảng Dân chủ, cho biết trong một cuộc tranh luận trên truyền hình. Còn nghị sĩ Tomoko Abe thuộc đảng Dân chủ Xã hội nói rằng ông Kyuma không phù hợp làm bộ trưởng quốc phòng và nên từ chức.
Các lãnh đạo Nhật Bản hiếm khi bình luận về việc Mỹ thả bom nguyên tử xuống nước này do lo ngại làm tổn hại tới các mối quan hệ với Mỹ. Những quả bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki và Hiroshima đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người.
Vào ngày 6/8/1945, Mỹ thả một quả bom mang tên ’’Little Boy’’ xuống Hiroshima, làm ít nhất 140.000 người chết - vụ tấn công đầu tiên bằng bom nguyên tử trên thế giới. Ba ngày sau, Mỹ thả tiếp một quả bom nguyên tử mang tên ’’Fat Man’’ xuống Nagasaki, khiến khoảng 74.000 người chết.
