Được đón nhận một cách hứng thú xen lẫn chút thăm dò, sau hơn một tháng xuất hiện, bộ phim dành cho tuổi teen "Bộ tứ 10A8" phát sóng trên VTV3 lúc 22h, đã hút được không ít khán giả trẻ. Từ những điểm nhấn như phần giới thiệu bắt mắt, âm nhạc trẻ trung, tới sự thể hiện trong sáng của diễn viên và nội dung xoay quanh những chi tiết học trò đáng chú ý, những người làm chương trình đang cố gắng để những thông điệp của "Bộ tứ 10A8" đến được với nhiều khán giả hơn…
"Bộ tứ 10A8" có lẽ khá may mắn bởi khán giả tỏ ra ít khắt khe hơn vì nó không phải "đứng mũi chịu sào" ở vai trò là bộ phim đầu tiên thuộc dạng này được chiếu trên truyền hình. Khán giả phần nào đã tạm chấp nhận một thực tế là những bộ phim cho tuổi teen chủ yếu vẫn lấy chất liệu chính là môi trường của các học sinh thành thị, trong gia đình khá giàu có và rất sành điệu…
Tất nhiên "Bộ tứ 10A8" cũng có những phản hồi của khán giả trẻ về những khía cạnh mà họ cho là không gần gũi với cuộc sống của mình. Thanh Vi, một teen lớp 11 nhận xét: Em thấy tính cách và hành động của các nhân vật rất… Tây, hệt như các phim trên kênh Disney, trang phục thì như nữ sinh Nhật Bản. Một học sinh nam thì than thở: Sao các phim về học trò toàn xoay quanh các bạn nữ vậy. Các nhà làm phim không thấy điều gì đáng nói về một nửa số học sinh còn lại hay sao? Ngoài ra, hầu hết khán giả đều cảm thấy hụt hẫng vì thời lượng của mỗi tập phim quá ngắn.
8 phút mỗi lần phát sóng khiến họ "chưa kịp nhớ nội dung của tập trước đã thấy nhạc hết phim vang lên".
Theo những người làm phim thì thời lượng phát sóng như vậy là điều bất đắc dĩ. Công ty Smart Media, đơn vị đầu tư sản xuất bộ phim cho biết, họ đang tìm thêm giờ phát sóng trên VTV3. Nếu có thêm khoảng 30 phút mỗi tuần để phát lại toàn bộ một phần phim đã chiếu, bên cạnh giờ phát sóng như bình thường, hy vọng bộ phim sẽ không bị "nát vụn" và những thông điệp hữu ích sẽ đến được với nhiều bạn trẻ hơn.