Đêm qua (28/8, 0 giờ VN) tại trung tâm hội nghị Grimaldi- Pháp, UEFA đã tiến hành lễ bốc thăm chia bảng đấu cho 32 đội vượt qua vòng loại Champions League mùa bóng 2009-2010. Ngoại trừ 2 đội bóng thành Milan gặp phải gặp 2 đại gia của TBN là ĐKVĐ Barcelona và "Dải ngân hà" Real Madrid, các đội bóng lớn khác đều rơi vào những bảng đấu khá dễ dàng.
Kaka, Eto’o và Ibrahimovic sớm chạm trán người cũ
Vừa trở lại đấu trường đỉnh cao nhất châu Âu, lại không có sự phục vụ của nhạc trưởng Kaka cùng lão tướng Maldini, Rossoneri đã đụng ngay “dải ngân hà” Real Madrid của La Liga tại bảng C.
Đây thực sự là một cuộc đối đầu không mong đợi đối với Leonardo và các milanista, bởi khi Milan gặp Real, Kaka sẽ không còn là nguồn cảm hứng của đội bóng sọc đỏ đen như 6 năm trước đây, mà ngược bây giờ anh là nhân tố giúp Real chống lại Milan.
Có lẽ ngay cả Kaka cũng không ngờ rằng mình phải chạm trán đội bóng cũ nhanh đến như vậy.
Cũng giống tình cảnh của Kaka, tại bảng F, cả Samuel Eto’o và Zlatan Ibrahimovic sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ của mình. Đây sẽ là bài test để kiểm tra xem Pep Guardiola hay Mourinho cao tay hơn.
Liệu Eto’o sẽ giúp Inter phá được cái dớp thi đấu kém cỏi tại đấu trường Champions League hay sẽ là cơ hội để Ibrahimovic khẳng định, chỉ có rời khỏi Inter anh mới có thể tỏa sáng tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này.
Đường thoáng cho các đại gia xứ sương mù
Ngoài 2 bảng đấu trên, các đội bóng lớn đều tỏ ra khá hài lòng với kết quả bốc thăm khi chỉ phải gặp những đối thủ tầm trung. Tứ đại gia của nước Anh tiếp tục có cơ hội cùng có mặt trong vòng knock-out khi đều vào bảng đấu khá “dễ thở”.
Với những màn trình diễn tuyệt vời trong thời gian gần đây, Arsenal dường như không có đối thủ ở bảng H, khi chỉ phải gặp Alkmaar, Olympiakos và Standard Liege. Trong khi đó, tại bảng B, Á quân MU dù mất đi Ronaldo nhưng cũng còn quá mạnh so với các đối thủ còn lại.
Duy chỉ có duy nhất ĐKVĐ Bundesliga Wolfsburg là có khả năng gây khó khăn cho MU, mặc dù điều này là rất khó khi một số trụ cột của họ đã ra đi sau một mùa bong thành công tại Bundessliga.
Mùa bóng vừa qua, Barcelona hoàn tất cú ăn ba ở mùa giải này với chức vô địch Champions League sau trận thắng MU ở Rome. Năm nay, họ gặp khó ngay từ đầu khi đối mặt với đội bóng của Jose Mourinho.
Bảng D cũng vô cùng thuận lợi với Chelsea khi chỉ phải gặp Porto, Atletico Madrid và Apoel. Với những màn phô diễn sức mạnh tại Premier League, đoàn quân của HLV Ancelotti hứa hẹn trở thành một trong những ƯCV nặng ký nhất cho chức VĐ năm nay.
Trong khi đó, dù đang gặp khủng hoảng khi mất đi Alonso và Aberloa, nhưng nhiều khả năng Liverpool sẽ vẫ dễ dàng vượt qua vòng đấu bảng, dù tại bảng E có sự góp mặt của Lyon và Fiorentina.
Sau 1 năm vắng bóng, hùm xám Bayer Munich cũng có cơ hội rất lớn để trở thành 1 trong 16 đội mạnh nhất UEFA Champions League năm nay. Ngoại trừ Juventus, các đối thủ còn lại như Bordeaux và Maccabi Haifa hầu như không đủ tầm để làm đối trọng với Bayer Munich.
Cuối cùng, dù không có tên tuổi lớn nhưng bảng G hứa hẹn sẽ là bảng đấu kịch tính nhất khi cả 4 đội, gồm có Seville, Rangers, Stuttgart và Unirea Urziceni đều có cơ hội đi tiếp.
| Kết qua bốc thăm chia bảng UEFA Champions League mùa giải 2009-2010: |
| Bảng A: Bayern Munich, Juventus, Bordeaux, Maccabi Haifa Bảng B: Man Utd, CSKA Moscow , Besiktas, Wolfsburg Bảng C: AC MIlan, Real Madrid, Marseille, FC Zurich Bảng D: Chelsea, Porto, Atletico Madrid, Apoel Bảng E: Liverpool, Lyon, Fiorentina, Debreceni Bảng F: Barcelona, Inter Milan, Dynamo Kiev, Rubin Kazan Bảng G: Seville, Rangers, Stuttgart, Unirea Urziceni Bảng H: Arsenal, AZ Alkmaar, Olympiakos, Standard Liege |