Việc Hoàng Ly, cô bé 10 tuổi sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bơi suốt chặt đường dài 3 km trên một nhánh sông Dương Tử trong tư thế bó chặt chân tay lại dấy lên những tranh cãi xung quanh vấn đề “lạm dụng sức vóc trẻ em để ghi tên kỷ lục Guiness”.
“Lần tới, Ly Ly sẽ thực hiện hành trình dài hơn và đích thân tôi sẽ chèo thuyền bên cạnh để đảm bảo an toàn cho cháu” - báo Xinhua dẫn lời ông bố họ Hoàng, người tự phong con gái mình là thần đồng bơi lội.
“Sự kiện Hoàng Ly” đón nhận những lời chỉ trích gay gắt không kém gì vụ “chạy bộ đến Bắc Kinh” của cô bé Trương Hối Mẫn 8 tuổi.
Không nhờ tới bất kỳ phương tiện cơ giới nào, Hối Mẫn kết thúc trọn vẹn hành trình dài 3.560 km từ miền quê tỉnh Hải Nam cho tới thủ đô hoa lệ sau 55 ngày ròng rã chạy theo xe máy điện của cha - tương đương mỗi ngày chạy 65 km.
Và cũng chẳng khác gì ông Trương Kiến Mẫn, ông bố của Hoàng Ly kịch liệt phản đối trước những dư luận lên án cho rằng: ông đang ra sức bóc lột tài năng của con gái. Một số chuyên gia còn cảnh báo: chế độ tập luyện khắc khe này sẽ ảnh hưởng đến quá trình dậy thì của cô bé sau này.
Với tư cách nước chủ nhà Thế vận hội 2008 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào mùa hè năm tới, có vẻ như Trung Quốc càng lúc càng bị “ám ảnh” việc ghi kỷ lục thế giới bằng các thành tích trong thể thao.