Bolivia phá vỡ âm mưu ám sát tổng thống

Các lực lượng an ninh Bolivia hôm qua (16/4) đã phá vỡ một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Evo Morales. Tuy nhiên, cuộc đọ súng kéo dài nửa giờ đồng hồ đã làm 3 người thiệt mạng.

Cảnh sát trưởng Hugo Escobar cho biết,  hai người Hungaria và một người Bolivia, những người được cho là tham gia vào âm mưu giết hại Tổng thống Morales, đã bị tiêu diệt trong một cuộc giao tranh tại một khách sạn ở thành phố phía đông Bolivia. Ngoài ra, 2 người khác cũng đã bị bắt giữ trong vụ việc này.

Theo Phó Tổng thống Bolivia Alvaro Garcia, những kẻ ám sát mang theo súng, lựu đạn và tấn công cảnh sát khi họ tiến đến gần những tên này. Sau khi cuộc đọ súng kết thúc, cảnh sát đã phát hiện thấy những tài liệu “về các bước chuẩn bị cho một vụ ám át nhằm vào Tổng thống và Phó Tổng thống" và thu giữ được nhiều khẩu súng trường, súng ngắn và chất nổ ở toà nhà gần đó.

Hiện các lực lượng cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đang phong toả khách sạn – nơi xảy ra cuộc giao tranh giữa cảnh sát và những kẻ ám sát.

Trong khi đó, phát biểu vào tối ngày hôm qua khi đang có chuyến thăm đến Venezuela, Tổng thống Morales cho biết ông đã nhận được nguồn tin tình báo cảnh báo rằng một nhóm trong đó có một số người nước ngoài đang có âm mưu ám sát ông, Phó Tổng thống Alvaro Garcia Linera và một bộ trưởng trong nội các. Ông Morales cũng cho hay một người Ireland có thể cũng nằm trong những kẻ âm mưu ám sát ông.

Tổng thống Morales là tổng thống người bản địa đầu tiên của Bolivia. Ông này là người theo đường lối xã hội chủ nghĩa và được nhiều người dân Bolivia, đặc biệt là những người nghèo, ủng hộ. Tuy nhiên, Tổng thống Morales lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ở những khu vực tương đối giàu của đất nước, trong đó có Santa Cruz.

Cùng chuyên mục