Qua một khảo sát mới đây cho thấy: "Vịnh Hạ Long, áo dài và phở" đó là những ấn tượng lớn nhất của du khách quốc tế khi đến Việt Nam.
Ý tưởng tiếp thị hình ảnh Việt Nam với bạn bè thế giới - tự giới thiệu - tự "lăngxê" mình (nếu không nói quá) là một ý tưởng thú vị và sẽ tạo được cơ hội cho nhiều người đóng góp từ nhiều góc độ nghề nghiệp khác nhau. Giới thiệu được mình và giữ được di sản mà mình có là một đòi hỏi khó khăn - đồng thời đòi hỏi công sức của nhiều tổ chức, cơ quan cùng với ý thức và kinh phí.
Số đặc biệt kỳ này, Lao Động giới thiệu với quý bạn đọc 4 di sản tại VN (Mỹ Sơn - Hội An - Hạ Long - Huế) qua góc nhìn của Dương Minh Long, được thực hiện từ những năm 90 của thế kỷ trước. Qua đối chiếu với di sản hàng ngày chúng ta đang tận mắt chứng kiến - nỗi lo đã xuất hiện không còn âm thầm nữa.
Thánh địa Mỹ Sơn nằm trong địa thế giữa núi rừng Quảng Nam vừa linh thiêng vừa hoang sơ. Giữ được cho Mỹ Sơn hài hoà cùng thiên nhiên 100 năm nữa được như bây giờ là trách nhiệm và ý thức của từng công dân - du khách đến thăm Mỹ Sơn (ảnh chụp 11-1993).
Nếp sống giản dị, nhịp phố xá thanh bình, tĩnh lặng là những đặc trưng của Hội An. Sau 8 năm được công nhận là di sản thế giới (từ 4-12-1998), Hội An đã dần mất đi những ngôi nhà cổ, sự yên ả vốn đã là "di sản" của Hội An (ảnh chụp 8-1996).
Hạ Long - biểu tượng lâu dài và là điểm đến đầu tiên của du khách quốc tế. Bảo vệ cho môi trường ở Hạ Long không bị ô nhiễm bởi rác thải là bài toán từng ngày cho các nhà quản lý (ảnh chụp 5-1995).
Giữ cho lăng tẩm của kinh thành Huế xưa một vẻ đẹp tôn nghiêm qua mỗi mùa mưa bão là cố gắng đáng ghi nhận của chính quyền thành phố Huế (ảnh chụp lăng Tự Đức 10-1997).