Bóng chuyền Quảng Ninh đang trong giai đoạn cực kỳ khó khăn để trụ hạng ở giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc. Điều đó không phải bây giờ mới xảy ra mà đã được dự báo từ vài, ba năm trước. Mùa giải 2008, bóng chuyền Quảng Ninh cũng đã may mắn lắm mới trụ hạng. Và năm nay, điều đó chắc sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều...
Vòng II giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc đã được khai mạc tại Nhà thi đấu TDTT quân Khu 7 (TP Hồ Chí Minh). Các đội bóng lại có cơ hội bước vào những trận đấu quyết liệt để khẳng định mình. Với bóng chuyền Vùng mỏ thì mục tiêu trụ hạng quả thực quá nặng nề. Chưa bao giờ bóng chuyền Quảng Ninh lại ở hoàn cảnh bi đát đến thế. Ở vòng I, các cô gái Vùng mỏ đã để thua đến 5 trận thảm hại. Điều mà từ khi lên hạng, họ chưa bao giờ lâm vào...
Nguyên nhân bóng chuyền nữ Quảng Ninh sa sút cũng dễ hiểu. Nó bắt nguồn từ việc ''ăn xổi'' của những nhà cầm quân, cùng những chế độ đãi ngộ VĐV rất không đầy đủ. Chính vì thế, ngay trong giai đoạn đội bóng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng, vẫn có nhiều trụ cột đang ở đỉnh cao phong độ xin đi đầu quân cho đội bóng khác. Ai cũng đưa ra lý do là vì hoàn cảnh gia đình, nhưng chắc chắn phía sau câu trả lời đó là một lý do khác có sức nặng hơn; đó là chuyện cơm áo, gạo tiền...
Tại Giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc năm nay, người hâm mộ Vùng mỏ lại nhìn thấy chủ công Trần Hiền, chuyền hai Bùi Hương thi đấu lăn xả, vẫn với những đường bóng tấn công, phòng thủ sắc nét; chỉ tiếc là trên mình họ khoác áo của đội bóng khác. Trước ''cơn bão'' mất đi các trụ cột, bóng chuyền Quảng Ninh như không thể đứng vững được. Và điều đó đã được chứng minh bằng kết quả thi đấu bết bát suốt hai mùa giải gần đây. Khi vào mùa giải 2009, những người cầm quân đội bóng đã ''chữa cháy'' bằng cách đi thuê cầu thủ ngoại. Nhưng đó không phải là tất cả. Vòng I mặc dù có ''hàng ngoại xịn'' là VĐV người Thái Lan, nhưng cũng không thể cải thiện được vị trí của mình mà lại thi đấu kém hiệu quả hơn. Vòng II được bắt đầu, dư luận xôn xao khi bóng chuyền Quảng Ninh quyết định mở rộng hầu bao của mình hơn để thuê thêm một VĐV người Thái Lan nữa nhưng thương vụ này không thành công do không thương thảo được về mặt tài chính và VĐV này đã thi đấu cho một đội bóng khác cùng giải. HLV Nguyễn Hữu Cường than thở: ''Giải đấu ngày càng khó khăn hơn, chúng tôi đã thi đấu hết mình để có thành tích tốt nhất, song mọi cái khó mà theo ý muốn của mình được. Bây giờ các đội bóng đều rất mạnh do được chuẩn bị kỹ lưỡng và chúng tôi sẽ phấn đấu để có được thành tích đã đề ra''.
Nói vậy thôi nhưng xem ra ''lực bất tòng tâm'', hơi nóng xuống hạng đang phà trực tiếp vào gáy đội tuyển bóng chuyền nữ Quảng Ninh; đội tuyển sẽ làm gì để vượt qua cơn bĩ cực này, thật khó cho họ!