Mùa giải 2009, Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh phải xuống hạng thực sự là nỗi buồn cho thể thao Quảng Ninh. Đồng thời nó cũng đặt ra trách nhiệm đối với các nhà quản lý là phải quyết tâm thăng hạng ngay trong mùa giải 2010.
Nhưng để đạt được mục tiêu đó thì phải thế nào? Việc đầu tiên là sự "tái ngộ" của HLV Vũ Đình Chiến. Ngồi ghế HLV từ 2003, tháng 4-2005 ông Chiến phải xuống với bóng chuyền nữ trẻ, nhường lại chiếc ghế HLV cho nữ kiện tướng Trần Yến. Cuối năm 2006 đến 2007, HLV Chiến lại được "đôn lên" thay HLV Trần Yến để Đội trụ hạng. Trụ hạng xong lại nhường ghế cho HLV Lương Bình Quảng. Lần thứ ba năm 2008, ông Chiến lại được đặt vào vị trí HLV cũng để trụ hạng. Đội trụ hạng xong, HLV Chiến lại nhường quyền cho HLV Nguyễn Đức Cường. Và mùa giải này đội xuống hạng thì lần thứ tư HLV Vũ Đình Chiến lại được đặt vào "điểm nóng" để... thăng hạng!
Gần cả cuộc đời gắn bó với bóng chuyền nữ Quảng Ninh, HLV Vũ Đình Chiến đã được cấp trên sử dụng như thế vì những "cá tính" mạnh mẽ của mình!
Phải hẹn hò vài lần, chúng tôi mới gặp được thầy trò HLV Vũ Đình Chiến, bởi từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 vừa qua, thầy trò ông phải "tuỳ nghi di tản", đi tập nhờ ở các nơi khác để nhường Nhà thi đấu TDTT tỉnh - nơi tập chính của đội - cho việc chuẩn bị lễ khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT tỉnh. Cũng lại còn một khó khăn nữa, nhiều VĐV trẻ mới bổ sung cho đội đang là học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, số khác thì đang học đại học tại chức v.v... nên đội phải tập theo ca, hoặc sáng sớm hay chiều muộn...
Trao đổi với HLV Vũ Đình Chiến, được biết, hiện đội có 10 VĐV trẻ được bổ sung ngay sau khi tụt hạng. Lứa VĐV cùng thời với kiện tướng Trần Hiền chỉ còn hai "bà mẹ trẻ" là Từ Anh và Lê Hiền (nay kiêm chức HLV phó). Và nhiệm vụ "chuyền hai" - người tổ chức tấn công - được giao cho cô gái trẻ 19 tuổi Trần Thị Thương. Ngồi xem các nữ cầu thủ bóng chuyền Quảng Ninh tập luyện dưới sự dạy bảo của HLV Vũ Đình Chiến, thấy ai cũng say mê. Nhiều gương mặt đã nhễ nhại mồ hôi nhưng tiếng đập bóng vẫn vang vang... HLV Vũ Đình Chiến nói một cách tin tuởng: "-Với đội hình mới như thế này nhưng chúng tôi vẫn hạ quyết tâm sẽ thăng hạng trong mùa giải 2010!".
Trò chuyện với các VĐV, cả "già" lẫn "trẻ", họ đều nói rằng: -Không thăng hạng thì… hổ thẹn với lớp "đàn chị" lắm! Còn HLV Chiến thì tâm sự: "-Thuận lợi nhất hiện nay là các VĐV ai cũng đều quyết tâm và chúng tôi biết khá rõ các đối thủ của mình trong mùa giải này!". Từ đội Thanh Hoá, Hưng Yên, Thái Nguyên, Yên Bái đến Nghệ An, CA Vĩnh Phú v.v... Cái khó là bây giờ phải giữ những tài năng trẻ như "giữ ấn" vì qui chế chuyển nhượng bây giờ quá dễ dãi, chỉ cần một cú phôn và kèm theo mức lương gấp đôi là "mất người" như chơi. Mà mấy đội có tiềm lực họ sẵn sàng bỏ tiền ra "câu" nhân tài chứ không muốn mất thời gian đào tạo. Bây giờ mặc dù đã xuống hạng, tỉnh vẫn trả lương cho VĐV như cũ, từ 1,5 triệu đến 4 triệu đồng/tháng, tiền ăn cũng tàm tạm, đủ đảm bảo dinh dưỡng...".
Tuy nhiên, theo HLV Chiến, với một số VĐV không phải người Hạ Long, việc ăn ở cũng còn nhiều khó khăn. Chỗ ở hiện tại của họ đã xuống cấp, sinh hoạt rất nhếch nhác... Điều này các cơ quan có thẩm quyền cần sớm giải quyết, không thể để nơi ở của VĐV kém hơn nhà trọ bình dân được!
Giải bóng chuyền A1 sẽ khởi tranh vòng bảng vào tháng 6-2010 tại Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị) để chọn ra 5 đội vào chung kết tại Bến Tre. Biết mình, biết người, hy vọng thầy trò ông Chiến sẽ làm nên chuyện...