Sau ngày hợp nhất khu Hồng Quảng (bao gồm Đặc khu Hồng Gai và tỉnh Quảng Yên) với tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh (3-10-1963) cùng với đội bóng đá nam Than Quảng Ninh (tiền thân là đội Than Hồng Quảng), bóng chuyền nữ Vùng mỏ Quảng Ninh đã có những thành tích xuất sắc tại các giải bóng chuyền của Tổng LĐLĐ VN, giải vô địch quốc gia và trở thành “món ăn tinh thần” trong đời sống văn hoá của người dân Đất mỏ!
Ngay từ thời kỳ khó khăn trong những năm chống Mỹ cứu nước, Quảng Ninh đã có tới 3 đội bóng chuyền nữ hạng A (Than Hồng Gai, May mặc QN, Lâm nghiệp QN); còn thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước con số này còn cao hơn, tới 5 đội; đó là Than Hồng Gai, May mặc QN, Tuyển than Hồng Gai, Trường TH Lâm nghiệp TW l, HTX Sứ Ánh Hồng!
Nói đến bóng chuyền nữ Quảng Ninh, những người hâm mộ thể thao Vùng mỏ vô cùng tự hào về thành tích của họ. 45 năm xây dựng và phát triển ở hạng đỉnh cao toàn quốc, bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã đóng góp vào bảng vàng thành tích của thể thao Vùng mỏ với những dấu ấn khó quên: Đội nữ Than Hồng Gai với 2 lần vô địch miền Bắc (1968-1969), 5 lần vô địch quốc gia (1979, 1984, 1985, 1990 và 1992), đây cũng là đội bóng chuyền hai lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động (hạng Ba năm 1981, hạng Nhì năm 1992); đội May mặc QN nhiều năm ở tốp 4 đội hàng đầu toàn quốc và đoạt chức vô địch quốc gia năm 1986; đội Bưu điện QN vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp (1999, 2000, 2001) và được Nhà nước tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất. Trong 4 kỳ Đại hội TDTT toàn quốc (trừ Đại hội V- 2006), lần nào đội tuyển bóng chuyền nữ QN cũng giành được huy chương (HCV năm 1985; HCB năm 1995; HCĐ năm 1990 và HCĐ năm 2002). Nếu tính trong 27 mùa giải toàn quốc sau khi thống nhất đất nước thì bóng chuyền nữ QN đã 9 lần vô địch quốc gia, chỉ đứng sau đội Bộ Tư lệnh binh chủng thông tin.
Bóng chuyền nữ Quảng Ninh nhiều năm giữ vững truyền thống, luôn ở đỉnh cao các giải vô địch quốc gia là nhờ có các thế hệ VĐV xuất sắc. Từ những lớp VĐV kiện tướng đầu tiên như Lê Thị Thanh, Nguyễn Thị Cẩm v.v... đến nay Quảng Ninh đã có hàng chục VĐV kiện tướng và hàng trăm VĐV cấp I quốc gia. Nhiều cầu thủ còn là chủ công, nòng cốt của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia thường xuyên đi thi đấu các giải quốc tế ở Liên Xô (cũ), Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Thái Lan, Singgapo v.v... Trong số nhiều gương mặt làm rạng danh thể thao Vùng mỏ trong và ngoài nước, phải kể đến những VĐV xuất sắc như Trần Thị Yến (Bưu điện QN) được Nhà nước tặng Huân chương Lao Động hạng Ba và là chiến sĩ thi đua ngành TDTT toàn quốc; Nguyễn Thị Cẩm (Than Hồng Gai) được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Tống Thị Bình (May mặc QN) được bầu chọn là VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 1987; Trần Thị Thu Hiền (Bưu điện QN) VĐV chủ công xuất sắc của đội tuyển quốc gia giành HCB Sea Games 21, 22 và 23...
Thành tích của bóng chuyền nữ Quảng Ninh gần nửa thế kỷ qua luôn gắn liền với công lao của các HLV, giáo viên bóng chuyền những người “đứng sau tấm huy chương” như Trần Đào, Nguyễn Ngọc Mạnh, Ngô Đức Hinh, Lê Tiến Thịnh, Phạm Thị Nhâm, Vũ Đình Chiến... Họ đã dày công “đãi cát tìm vàng”, tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện những VĐV tài năng đóng góp cho bóng chuyền Quảng Ninh và Đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, trong phong trào Xã hội hoá (XHH) thể thao ở thời kỳ đổi mới, bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã và đang gặp nhiều khó khăn! Có giai đoạn thể thao Quảng Ninh được cả nước biết đến với mô hình XHH bóng chuyền nữ ở các doanh nghiệp như đội Than Hà Tu (hạng đội mạnh), Than Uông Bí (hạng A1), đội Bưu điện QN với thành tích 3 năm liên tiếp vô địch quốc gia... Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, đứng trước bài toán “cổ phần hoá”, các doanh nghiệp chẳng còn mặn mà với bóng chuyền nữ - môn thể thao truyền thống lâu đời ở Vùng mỏ! Các đội bóng ngành Than là Hà Tu và Uông Bí tự động giải tán; đội Bưu điện QN hết chuyển thành Tuần Châu QN (được hơn 1 năm) lại quay về “nguyên bản” là đội nữ QN với “bầu sữa mẹ” là ngân sách của UBND tỉnh! Hai mùa giải gần đây nhất (2007 và 2008) đội bóng chuyền nữ QN luôn phải đi “...chung kết ngược” để trụ hạng!
Không lẽ bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã hết thời rồi chăng? Và những thành tích huy hoàng của các thế hệ VĐV, HLV những năm ấy nay chỉ còn là ''một thời để nhớ” trong ký ức của những người hâm mộ thể thao ở Vùng mỏ?