Vòng I Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2008 đã khép lại với thất bại ê chề của Bóng chuyền Quảng Ninh. Qua đây, điều cần phải làm với những người làm bóng chuyền của tỉnh nhà là phải nhìn lại thực tế để có hướng khắc phục nếu muốn đội bóng trụ hạng ở mùa bóng sang năm...
“Cái chết” của bóng chuyền Quảng Ninh vào thời điểm này đã được báo trước cách đây nhiều năm khi hàng loạt VĐV đã quá già không thể tham gia thi đấu ở giải đỉnh cao được. Điều đó khiến cho bóng chuyền Vùng mỏ cứ sa sút mãi và không có dấu hiệu phục hồi.
Đã từ rất lâu rồi, bóng chuyền nữ Quảng Ninh không còn hiện diện nhiều ở các giải đấu lớn trong nước nữa mà chỉ thấy xuất hiện ở giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc mà thôi. Điều đó thực sự dễ hiểu vì không có lực lượng đi thi đấu. Nói dại nếu nhỡ một cầu thủ nào bị thương thì lấy ai mà thế vào. Vậy là hàng loạt các cơ hội cọ xát của các cầu thủ bị bỏ qua. Năm 2008 cũng thế, bóng chuyền Vùng mỏ không có gương mặt mới, khi giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc được bắt đầu, lúc đó đội tuyển mới lên đường để làm nhiệm vụ. Trong guồng quay dựa vào các cầu thủ ngoại của thể thao Việt Nam, bóng chuyền Quảng Ninh cũng đi thuê 2 cầu thủ người Trung Quốc. Nhưng 2 cầu thủ này tập trung đội tuyển khá muộn, cộng với chủ công Trần Hiền còn quá yếu sau thời gian nghỉ dài đã không thể đóng góp được nhiều vào thành tích của đội bóng ở giai đoạn 1, trong khi bóng chuyền Quảng Ninh lại xếp ở bảng được đánh giá là khá “rắn” gồm: Công ty Giấy Bãi Bằng, Bộ Tư lệnh Thông tin, Vital Thái Bình, Bảo Long (Hà Tây) và chủ nhà Hải Dương. Ngay trận đầu ra quân của các cô gái Vùng mỏ đã nhận một trận thua đậm trước các cô gái Bộ Tư lệnh Thông tin với tỷ số 0-3. Không có các cầu thủ chủ chốt, bóng chuyền Quảng Ninh đã xuống sức nhanh chóng cộng với việc một số cầu thủ trẻ chưa thể chơi được tại một giải đấu đỉnh cao nên việc thua cũng là điều dễ hiểu. Trận đấu thứ 2 gặp đội Vital Thái Bình, bóng chuyền nữ Quảng Ninh cũng lại thua muối mặt một lần nữa nhưng lần này cũng “gỡ gạc” được, chỉ chấp nhận thua với tỷ số 1-3. (Còn nhớ, ở các mùa giải trước, Thái Bình không phải là đối thủ của Quảng Ninh nhưng một vài năm gần đây do được sự đầu tư chu đáo nên bóng chuyền quê lúa Thái Bình đã ngày càng phát triển mạnh...).
Tiếp sau đó là các trận thua của bóng chuyền nữ Quảng Ninh, đều với tỷ số 1-3, trước Hải Dương và Giấy Bãi Bằng. May mà ở trận đấu cuối cùng của vòng 1, bóng chuyền Quảng Ninh cũng đã có được một trận thắng trước đội bóng non trẻ Bảo Long (Hà Tây) với tỷ số 3-0. Một trận thắng đủ để làm cho các cầu thủ nữ của chúng ta lấy lại sự tự tin trước khi vòng 2 của giải bắt đầu khai mạc vào ngày 9-11-2008 tại TP Nha Trang (Khánh Hoà). Với trận thắng đó, bóng chuyền nữ Quảng Ninh xếp ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. HLV đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh Lương Bình Quảng cho biết: “- Các cầu thủ đã thi đấu hết mình, thành tích đạt được còn rất kém nhưng quả thật là các đội bóng tham gia thi đấu tại giải đã được đầu tư rất nhiều cả về kinh phí cũng như cầu thủ chất lượng cao. Hy vọng ở giai đoạn 2 chúng tôi sẽ có thành tích thi đấu tốt hơn”.