Trong thể thao thành tích cao, nếu coi đội tuyển chính là "phần ngọn" thì công tác đào tạo năng khiếu, phát triển VĐV trẻ là "cái gốc". Gốc không tốt cây sẽ chết hoặc nếu có tồn tại cũng "oặt ẹo".
Ở thời điểm hiện tại, thể thao Quảng Ninh có nhiều cái "gốc" đang có dấu hiệu lung lay và bóng chuyền là môn thể thao điển hình về điều đó.
Đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh phải cố gắng nhiều ở giai đoạn 2 Giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc 2011.
Từ đỉnh cao...
Bóng chuyền Quảng Ninh đã có một thời đỉnh cao và luôn là đối thủ nặng ký ở giải bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ, chức vô địch 3 lần liên tiếp của các cô gái vào các năm 1999, 2000, 2001, lúc ấy trên toàn quốc bóng chuyền nữ Quảng Ninh là số 1. Nhiều cái tên như: Lan Anh, Tô Dung, Trần Hiền, Trần Yến được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất và là niềm tự hào của thể thao Vùng mỏ.
Ngày ấy cây chuyền hai Trần Yến được đánh giá là nhạc trưởng số một của bóng chuyền Việt Nam. Nhìn cái cách mà VĐV này thi đấu thì ai cũng phải công nhận rằng lời nhận xét ấy hoàn toàn là có cơ sở. Đôi tay dẻo dai, sức bật và khả năng chuyền bóng cực kỳ hợp lý để tạo cho đồng đội những tình huống tấn công ghi điểm vô cùng thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Mạnh, nguyên HLV trưởng của đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh ở thời điểm lúc bấy giờ đã nhận xét: "Xem Yến thi đấu cứ như cô ấy đang múa bale". Nếu Trần Yến thi đấu rất ấn tượng trong vai trò chuyền 2 thì các VĐV còn lại là Lan Anh, Tô Dung, Trần Hiền đều có những pha đập bóng mạnh như búa bổ và đầy kinh nghiệm trận mạc. Không chỉ thi đấu khởi sắc trong đội tuyển của tỉnh, các VĐV này còn đóng một vai trò rất quan trọng trong đội tuyển quốc gia, trong đó đáng chú ý là chủ công Trần Hiền. Cô gái này đã từng đóng góp rất nhiều vào thành tích của đội bóng chuyền nữ quốc gia ở các giải bóng chuyền châu Á và Đông Nam Á.
... Đến tụt dốc
| Mặc dù có mặt ở giải các đội mạnh nhưng đến thời điểm hiện nay việc bóng chuyền nữ Quảng Ninh có tồn tại được lâu hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời. |
Với những thành tích nổi bật như vậy ai cũng nghĩ rằng bóng chuyền nữ Quảng Ninh sẽ phát triển mạnh hơn nữa nhờ có một nền tảng ổn định. Thế nhưng mọi cái đã khác hoàn toàn. Ngay sau khi các VĐV Trần Yến, Lan Anh, Tô Dung, Trần Hiền nghỉ thi đấu, ngay lập tức bóng chuyền nữ Quảng Ninh thất bại thê thảm ở đấu trường các đội mạnh và đỉnh điểm của nó là việc bị xuống hạng A1 toàn quốc vào năm 2009. Và phải nỗ lực rất nhiều bóng chuyền Quảng Ninh mới có thể quay trở lại đấu trường các đội mạnh sau 1 năm rớt hạng.
Mặc dù có mặt ở giải các đội mạnh thế nhưng đến thời điểm hiện nay việc bóng chuyền nữ Quảng Ninh có tồn tại được lâu hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời. Điều đó có nhiều nguyên nhân, trong đó việc đào tạo VĐV kế cận luôn là vấn đề "nóng" nhất của bóng chuyền Quảng Ninh ở thời điểm hiện nay. Hiện tại một số VĐV đang thi đấu của Quảng Ninh đã quá lớn tuổi, số còn lại thì trẻ quá chưa thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Bên cạnh đó việc đào tạo VĐV trẻ cũng đang là điều đáng bàn. Hiện nay Trường TDTT tỉnh đang tiến hành đào tạo VĐV năng khiếu để cung cấp VĐV cho Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh, thế nhưng nguồn cung không có nhiều trong khi đó đội tuyển trẻ và chính lúc nào cũng "khát" người. Bên cạnh đó việc đôn các cầu thủ trẻ lên đội chính liên tiếp cũng khiến cho công tác đào tạo không kịp.
Ông Vũ Đình Chiến, HLV đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh, cho biết: "Nếu như chúng ta không tập trung cho công tác huấn luyện nguồn VĐV kế cận kịp thời và làm ngay từ bây giờ thì trong thời gian tới sẽ thiếu các VĐV một cách trầm trọng. Hiện tại một số VĐV đã lớn tuổi và đều không thể chơi được ở giải thể thao đỉnh cao nữa; tuy nhiên họ vẫn cố gắng hết sức. Vì vậy theo tôi việc đào tạo và phát triển VĐV rất cần có một cách làm hợp lý hơn".
Bóng chuyền Quảng Ninh đang mất đi cái gốc vững chắc và điều đó chính là nguyên nhân làm cho môn thể thao này xuống sức một cách thảm hại. Nếu như không có cách làm hiệu quả chắc chắn trong thời gian tới môn thể thao vốn được xem là thế mạnh của Quảng Ninh sẽ lại rất mờ nhạt.