Bóng chuyền Quảng Ninh - Một mùa giải mới đầy gian nan

Giải bóng chuyền vô địch các đội mạnh toàn quốc 2011 đã bắt đầu được khởi tranh ở 2 địa điểm thi đấu Hà Nội và Thái Nguyên. Với tất cả các đội bóng thì giải năm nay đều rất căng thẳng và có nhiều sự biến đổi đáng chú ý.

Thời điểm này bóng chuyền nữ Quảng Ninh đang gặp khó khăn về mặt lực lượng và chắc chắn phải cố gắng rất nhiều mới có thành tích tốt ở mùa giải năm nay...

 Bóng chuyền Quảng Ninh - Một mùa giải mới đầy gian nan ảnh 1
Bóng chuyền nữ Quảng Ninh (áo trắng) gặp rất nhiều khó khăn ở mùa giải năm nay.

Khó khăn về lực lượng

Giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc là sân chơi thể thao đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam. Chính vì thế công cuộc tạo nguồn VĐV để kế cận các lão tướng đã không còn đủ sức để chơi bóng chuyền đỉnh cao luôn được các đội tuyển trong nước quan tâm nhất. Thế nhưng bóng chuyền Quảng Ninh lại đang gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề này. Hiện tại nhìn vào danh sách thi đấu của bóng chuyền nữ Vùng mỏ thì độ tuổi các VĐV đều đã khá cao, trong khi đó, họ đều đang là những trụ cột không thể thay thế được. Chính vì vậy, ngay từ khi bước vào giải đấu, bài toán VĐV luôn là vấn đề khó khăn cho bóng chuyền nữ Vùng mỏ.

Mùa giải 2009, đội bóng chuyền nữ Vùng mỏ bị xuống hạng A1 sau thời gian dài ngự trị trên đấu trường đỉnh cao. Thời điểm lúc bấy giờ rất nhiều người đã nghĩ rằng môn thể thao này sẽ bị "đổ" vì thiếu lực lượng tốt. Thế nhưng chỉ sau một năm thi đấu ở hạng nhì, đội bóng đã nhanh chóng quay trở lại giải hạng chuyên nghiệp bằng các chiến thắng thuyết phục trước những đội bóng mạnh hơn. Ngay sau khi quay trở lại với giải vô địch các đội mạnh, bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã có giải đấu đầy thử thách ở Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI, mặc dù xếp thứ 4, thế nhưng các cô gái Vùng mỏ cho thấy họ sẵn sàng cho một mùa giải đầy gian khó.

Để lấp chỗ trống, đồng thời tạo thêm động lực thi đấu, bóng chuyền nữ Quảng Ninh cũng thuê VĐV ngoại người Thái Lan và ít nhiều cô gái này cũng giúp cho môn thể thao này thi đấu tốt và ổn định hơn...

Cửa nào cho bóng chuyền quảng ninh?

Chưa có mùa giải nào, số lượng VĐV ngoại lại nhiều như năm nay; có tới 22 tay đập (10 nữ, 12 nam) đăng ký thi đấu ở giai đoạn 1 giải VĐQG 2011...

Trong số này, Thái Lan vẫn là quốc gia có nhiều VĐV nhất (15 người) và các VĐV của họ luôn coi Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để "kiếm ăn". Việc bóng chuyền Thái Lan, đặc biệt là bóng chuyền nữ, đang có vị thế hàng đầu khu vực khiến các CLB của Việt Nam khá dễ tính trong việc xét duyệt các hồ sơ đến từ quốc gia này. Mùa giải năm nay, những VĐV của Thái Lan đến độ tuổi "về hưu" nhưng vẫn được các CLB Việt Nam tin tưởng, ký kết hợp đồng với mức lương khủng, thậm chí còn cao gấp 5 lần so với 5 năm trước đây. Trường hợp "lão bà" Patcharee Saengmuang chính là điển hình nhất. Cựu đội trưởng Thái Lan này đã bước qua tuổi 34 nhưng vẫn có "đất diễn" ở Việt Nam. Những gương mặt khác đã đi qua thời kỳ đỉnh cao phong độ như Jutarat Montripila, Utaiwan Kaensing, Chaisri Tapaphaipun... cũng vẫn được xem là "có số má"...

Ngoại đã vậy, nội còn đáng lo hơn. Lứa thế hệ vàng của Phạm Kim Huệ, Diệu Châu, Ngọc Hoa... chỉ còn vài người trong khi đó lực lượng trẻ có triển vọng ở các đội thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện nay, bóng chuyền VN mới chỉ có 3 trung tâm đào tạo trẻ trên cả nước, là Thông tin Liên Việt Bank, Long An và Thái Bình. Còn lại, những đội khác dù có nhưng cũng chỉ tạm bợ.

Ở giai đoạn 1 của giải đấu lần này, đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh lọt vào bảng cực "xương" với nhiều đội bóng mạnh như: Vietsopertro, BIDV Hà Nội, Giấy Bãi Bằng, PVOI.Thái Bình, Ngân hàng Công Thương. Và ngay trong ngày đầu ra quân, đội bóng đã để thua đậm đội nữ BIDV Hà Nội với tỷ số 0-3. Xem ra, mùa giải năm nay sẽ "lành ít dữ nhiều" với thầy trò HLV Vũ Đình Chiến. Chắc chắn trụ hạng cũng đã được xem là thành công ngoài mong đợi rồi.

Cùng chuyên mục