Bóng chuyền Quảng Ninh: Nhọc nhằn tìm lại chính mình

Hẳn người hâm mộ bóng chuyền Vùng mỏ vẫn còn nhớ cảm giác hân hoan thế nào khi đội bóng chuyền nữ đoạt ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp tại giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc vào năm 2001.

Thế nhưng mọi cái đều đã qua, tất cả chỉ còn là kỷ niệm đẹp bởi ở mùa bóng 2010, đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh bị tụt xuống thi đấu ở giải A1 toàn quốc. Tất cả cũng chỉ tại cách đào tạo, phát triển VĐV kế cận của bóng chuyền Quảng Ninh không hợp lý.

Vào những năm 90, môn bóng chuyền được xem như niềm kiêu hãnh của thể thao Quảng Ninh. Lúc bấy giờ, Vùng mỏ là địa phương trong nước có nhiều đội bóng chuyền nam, nữ nhất, với các tên như: Nữ may mặc, Tuyển than Hòn Gai v.v...

Ông Nguyễn Văn Luyến, người từng gắn bó với bóng chuyền Quảng Ninh trong vai trò là trưởng đoàn nhiều năm, nhớ lại: "Ngày ấy bóng chuyền là "món ăn tinh thần" không thể thiếu và luôn được tổ chức ở trong các ngày hội, giải thể thao, chào mừng các ngày lễ lớn v.v... Các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, ban, ngành dù khó khăn đến mấy cũng đặt quyết tâm phải thành lập được đội bóng chuyền. Chính vì điều đó nên những người làm HLV như chúng tôi rất dễ dàng tìm kiếm được các em có năng khiếu để bồi dưỡng chuyên môn đưa vào đội tuyển".

Thế nhưng tất cả nền tảng vốn có ấy nhanh chóng "lụi tàn" khi bóng chuyền bắt đầu không nhận được sự quan tâm một cách đầy đủ. Ban đầu là việc từ chối tài trợ của Bưu điện Quảng Ninh với lý do đơn vị đang gặp khó khăn; tiếp đó là sự tiếp nhận "nhạt nhẽo" của Công ty Cổ phần Quốc tế Tuần Châu. Sau thời gian "qua tay" các ông chủ, quay trở về "nhà" mình là Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh, bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã thực sự xuống dốc không phanh... Trước tiên là thi đấu ngoi ngóp ở giải đội mạnh và cuối cùng là bị tụt xuống hạng A1 Giải bóng chuyền toàn quốc mùa bóng 2009. Một kết cục ai cũng đã nhìn thấy nhưng không phải ai cũng dám đứng ra nhận trách nhiệm về mình. "Chúng tôi cảm thấy sốc và rất buồn khi bóng chuyền Quảng Ninh bị tụt hạng. Trong thể thao việc trồi sụt thành tích không phải là điều gì quá to tát bởi vì không phải lúc nào anh cũng ở phong độ tốt nhất. Thế nhưng để bóng chuyền nữ Quảng Ninh kém như hiện nay là điều rất tiếc. Còn nguyên nhân ư? Nó có nhiều lắm" - HLV Nguyễn Văn Chiến tâm sự.

Bóng chuyền Quảng Ninh "chết" từ chính cách đào tạo của mình. Khi bóng chuyền nữ Vùng mỏ bước lên bục vinh quang lần thứ 3 cũng là lúc những "cây đa, cây đề" là Trần Yến, Tô Dung, Lan Anh v.v... đã có dấu hiệu mệt mỏi. Thế nhưng lúc đấy chẳng có nổi một VĐV nào để thay thế kịp thời. Thời điểm ấy chỉ có chủ công Trần Hiền là có thể đảm đương được vị trí do Lan Anh để lại, còn Bùi Hương, cây chuyền 2 được ví như "bản sao" của chuyền 2 Trần Yến lại quá non và chuyên môn không thể bằng được đàn chị. Thế nhưng đấy chưa phải là cú "ra đòn" quyết định khiến cho bóng chuyền nữ Vùng mỏ bị rơi xuống giải A1, mà chỉ đến khi cả Trần Hiền và Bùi Hương nói lời chia tay để đầu quân cho đội bóng khác mới thực sự là "dấu chấm hết" cho bóng chuyền Quảng Ninh. Vậy là các cầu thủ tốt nhất không còn, bóng chuyền nữ Quảng Ninh buộc phải đi thuê các cầu thủ Thái Lan. Thế nhưng với một giàn cầu thủ nội kém về chuyên môn và thể lực thì dù giỏi đến mấy các cầu thủ ngoại cũng không thể làm khởi sắc cho đội bóng. Năm nay, với bóng chuyền nữ Vùng mỏ, mọi việc lại càng khó khăn hơn. Vòng chung kết của giải A1 toàn quốc sẽ chính thức được bắt đầu vào cuối tháng 10, thế nhưng trong bản danh sách đăng ký của đội bóng, số VĐV có độ tuổi trung bình khá cao. Đội trưởng Từ Anh năm nay đã 30 tuổi, Nguyễn Thị Thuý 26 tuổi, Lê Hiền 30 tuổi... Với một đội hình già như vậy, cơ hội thăng hạng của đội bóng chuyền nữ Vùng mỏ chỉ là 50/50. HLV Nguyễn Văn Chiến cho biết: "Chúng tôi sẽ phải tranh chấp với những đội bóng được đầu tư rất nhiều cả về kinh phí và con người. Cơ hội cho đội bóng không nhiều nhưng không phải vì thế mà buông xuôi. Hy vọng toàn đội sẽ thi đấu tốt để chính thức có mặt ở giải đội mạnh 2011".

Bóng chuyền nữ Quảng Ninh được đưa vào tốp những môn thể thao mũi nhọn cần có sự đầu tư bài bản. Thế nhưng cái cần đạt được là thành tích thì môn thể thao này đang loay hoay tìm kiếm. Hy vọng các cô gái Vùng mỏ sẽ đoạt được mục tiêu đã đề ra để lấy lại thương hiệu bóng chuyền Quảng Ninh.

Cùng chuyên mục