Vòng I giải vô địch bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc - 2009 được tổ chức tại Nhà thi đấu Việt Trì (Phú Thọ) đã khép lại. Và thật đáng buồn khi bóng chuyền Quảng Ninh ''một thời oanh liệt'' thì tại giải này đã bị “chìm nghỉm” với “kỳ tích” thua cả 5 trận; không những thế, còn thua với tỷ số đậm...
Bóng chuyền bãi biển một thời đã được đào tạo tại Quảng Ninh, nhưng vì thiếu kinh phí và cách đào tạo không bài bản nên đã không duy trì được.
Trước khi mùa giải bắt đầu, đội bóng đã có sự thay đổi “thuyền trưởng” với mục đích nhằm chèo lái con thuyền cho tốt hơn: HLV Lương Bình Quảng được thay thế bởi HLV Nguyễn Hữu Cường. HLV Cường được đánh giá là có chuyên môn tốt và đặc biệt đã nhiều năm gắn bó với bóng chuyền Vùng mỏ trong vai trò là HLV phó nên hiểu được “cái khó cái khổ” của bóng chuyền tỉnh nhà để tìm ra đường đi nước bước, đưa đội bóng đạt được thành tích tốt hơn ở mùa giải mới. Thế nhưng, ai cũng biết bóng chuyền Quảng Ninh đang thời kỳ rệu rã nhất và vì thế, dẫu có “đổi tướng” thì cũng khó mà vực dậy ngay được...
Còn nhớ, đầu mùa giải năm 2009, đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã đi thuê cầu thủ ngoại. Và sau khi “cân đo đong đếm” túi tiền của mình, Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh quyết định thuê cầu thủ người Thái Lan là Rattanapom (28 tuổi, cao 1m82). Đây là cầu thủ được đánh giá là thi đấu rất hay trong màu áo đội tuyển bóng chuyền Thái Lan. Vì thế, nhiều người đã hy vọng, nữ tuyển thủ Thái Lan này sẽ góp phần giúp bóng chuyền nữ Quảng Ninh thi đấu tốt hơn ở vòng I giải vô địch bóng chuyền nữ toàn quốc - 2009. Thế nhưng, không may cho đội bóng là nằm ở bảng A, một bảng đấu được đánh giá là rất “xương” vì có nhiều đội mạnh, như Giấy Bãi Bằng, Bình Điền Long An, Vittal Thái Bình, Hải Dương, Phòng không Không quân... HLV Nguyễn Hữu Cường tâm sự: ''Ngay từ khi biết kết quả bốc thăm chia bảng, chúng tôi đã hiểu rằng mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vòng I. Tuy nhiên, mọi người cũng đặt quyết tâm sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất để đạt được thành tích cao... Nhưng các đội bóng cùng bảng đấu quá mạnh!”
Và không ngoài dự đoán, ngay trận đấu đầu tiên các cô gái Vùng mỏ đã bị thất thủ trước đội bóng Công ty Giấy Bãi Bằng với tỷ số đậm 0-3. Tiếp sau đó là thua tiếp cả 4 trận còn lại, không có được một trận thắng “để làm vốn” cho vòng 2...
Kết quả thảm hại này thực ra cũng là tất yếu; bởi hai mùa giải gần đây, bóng chuyền nữ Quảng Ninh đã trở nên ''bê bết'' hơn bao giờ hết. Mùa giải năm 2008, đội bóng phải thi đấu ''chung kết ngược'' và chỉ nhờ may mắn mới có thể trụ hạng.
Điều gì đã khiến cho đội bóng một thời “nổi như cồn” nay thê thảm đến vậy? Đó chính là do công tác đào tạo tuyến trẻ không hợp lý, kịp thời. Sau khi một số trụ cột như: Trần Hiền, Bùi Hương, Thu Thủy v.v... nghỉ thi đấu (do chuyển sang đội khác hoặc vì lý do cá nhân) thì bóng chuyền Quảng Ninh thực sự “hụt hẫng”... HLV Nguyễn Hữu Cường cho biết: “Các VĐV cũng đã có nhiều cố gắng cả trong luyện tập và thi đấu; nhưng một số thì tuổi cao, một số thì lại quá non nên không thể giành được kết quả tốt trước các đối thủ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng...”.
Bên cạnh đó, cũng phải nói thêm rằng việc gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm nhà tài trợ cũng ảnh hưởng không nhỏ, khiến tâm lý cầu thủ thiếu ổn định...
Một kết quả thi đấu quá kém ở vòng I sẽ làm cho đội bóng gặp đầy khó khăn ở vòng II. Chẳng ai muốn, nhưng với những gì đang diễn ra, thì một suất xuống hạng với bóng chuyền Vùng mỏ có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian...