Đầu tháng 10 này sẽ có nhiều câu lạc bộ (CLB) ở giải hạng nhất và V-League tập trung quân để rà soát lực lượng chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng trong “cơn bão” các ông bầu liên tiếp từ bỏ bóng đá đang làm cho 2 giải đấu trở nên rối như canh hẹ. Vốn yếu thế hơn nên giải hạng nhất dường như khó khăn và không ít CLB đang lâm vào hoàn cảnh “bỏ thì vương mà thương thì tội”.
Theo dự kiến của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thì mùa giải hạng nhất sẽ bắt đầu được khởi tranh từ tháng 1-2013. Chính vì vậy, việc hội quân từ đầu tháng 10-2012 xem ra vẫn là quá muộn đối với những CLB đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn về tài chính. Ở thời điểm hiện tại dù mùa giải kết thúc đã lâu nhưng không ít đội bóng vẫn đang loay hoay với bài toán trả lương và thưởng cho các cầu thủ.
| Nếu tình hình không có gì chuyển biến thì e rằng giải hạng nhất năm nay sẽ thiếu đi một vài tên tuổi, nếu điều đó xảy ra thật thì đúng là bóng đá Việt Nam chỉ như một nồi lẩu thập cẩm. |
Việc các ông bầu liên tiếp rút ra khỏi môi trường bóng đá trong nước đã tạo nên sự khủng hoảng trầm trọng và nó khiến cho dư luận phải xôn xao. Không ít lời đồn đoán về số phận của bóng đá Việt Nam trong đó nổi bật lên là việc có thể mùa giải 2013 có thể sẽ tạm dừng. Để xoá đi lời đồn đó đại diện của VFF đã phải đăng đàn tuyên bố không có chuyện tạm dừng giải đấu. Chuyện này chẳng biết sẽ như thế nào nhưng rõ ràng cả V-League và hạng nhất đều đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như ở V-League các CLB như: Hà Nội ACB, Navibank Sài Gòn đang vấp phải khó khăn về hướng phát triển thì ở giải hạng nhất điều này cũng như bóng ma ám ảnh các cầu thủ.
Trẻ SHB Đà Nẵng chẳng biết có còn tồn tại nữa hay không hoặc được chuyển nhượng cho đội bóng khác khi ông bầu tuyên bố rút cổ phần khỏi bóng đá mà chỉ đứng ở vai trò là người tài trợ. Chính vì vậy, số phận của CLB này vẫn như “chỉ mành treo chuông” rất có thể sự có mặt của CLB này ở giải hạng nhất vừa qua sẽ chỉ là một kỷ niệm đẹp. Mùa giải 2012, CLB TP Hồ Chí Minh đã cực kỳ vất vả trong việc tìm kiếm nhà tài trợ đứng ra đỡ đầu cho đội bóng thế nhưng chẳng thấy đâu. Thậm chí Giám đốc điều hành CLB Nguyễn Chí Kiên đã phải bán, cầm cố tài sản của mình để duy trì hoạt động. Thế nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng cứu vãn được việc TP Hồ Chí Minh xuống hạng nhì. Xuống hạng, tương lai của cái tên giàu truyền thống này lại được đặt ra trong nỗi sợ hãi mơ hồ khi mà những tấm gương trong quá khứ như Hải Quan, Bưu Điện, QK7... đã từng giải thể khi xuống hạng nhì. Có thể một kết cục như thế sẽ đến và có lẽ lúc đó nước mắt mới rơi bởi ngoài Thể Công ra chắc hẳn chẳng cái tên nào được yêu mến như Cảng Sài Gòn (tiền thân của CLB TP Hồ Chí Minh bây giờ)... Mùa giải 2013 cũng đã đến rất gần, thế nhưng chưa thấy CLB này có chuyển biến gì và nếu gặp khó khăn thì có thể sự tồn tại không còn. Và thật xót xa nếu điều đó xảy ra người yêu bóng đá Sài thành sẽ chính thức không còn đội bóng nào thực sự là của họ để mà yêu, để mà cổ vũ đó mới là điều đáng phải nghĩ... Trong cái khó của tài chính rất nhiều CLB đang loay hoay để tìm ra lời giải cho mình, những cái tên thuộc diện “hộ nghèo” của giải hạng nhất như: Đồng Nai, Tây Ninh hay Lâm Đồng cũng chẳng khấm khá gì. Có vẻ như mùa giải năm nay bóng đá sẽ trở nên ảm đạm.
Than Quảng Ninh (TQN) cũng không nằm ngoài sự khủng hoảng về mặt tài chính khi “đại gia” đỡ đầu là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đang loay hoay tháo gỡ khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Với hơn 20 tỷ đồng/năm chắc chắn cũng chỉ giúp cho đội bóng Vùng mỏ tạm đủ “sống” với tình hình tài chính khó khăn như hiện nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc TQN sẽ tiếp tục duy trì thành tích trụ hạng nhất của mình chứ không thể bứt phá lên được.
Bóng đá Việt Nam đang trong “cơn bão” của tài chính, rất nhiều đại gia đã bất ngờ rút khỏi môn thể thao này vì càng đầu tư, càng lỗ, có không ít ông bầu đã “ngán” lắm rồi nhưng “đâm lao đành phải theo lao” vì vậy vẫn tiếp tục bỏ tiền đầu tư nhưng không được xông xênh như trước. Nếu tình hình không có gì chuyển biến thì e rằng giải hạng nhất năm nay sẽ thiếu đi một vài tên tuổi, nếu điều đó xảy ra thật thì đúng là bóng đá Việt Nam chỉ như một nồi lẩu thập cẩm.
Duy Linh